Bóng đá quá tàn nhẫn

(PLO)- Thuyền trưởng Erik ten Hag đã đau đớn thốt lên điều đó sau khi Ajax bị Tottenham loại cay đắng ở bán kết Champions League.

Ở bán kết lượt đi, Ajax thắng Tottenham 1-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, trận lượt về trên sân nhà, Ajax đã thua Tottenham 2-3 dù đã dẫn trước 2-0. Tổng tỉ số hai lượt trận là 3-3 nhưng Tottenham vào chung kết Champions League nhờ luật bàn thắng sân khách.

Đau đớn hơn cho Ajax, bàn thắng quyết định của Tottenham do công Lucas Moura, cầu thủ có hat-trick trận này được ghi đúng phút bù giờ cuối cùng 90+5. Đây là cú hat trick thuộc vào dạng giá trị nhất lịch sử bóng đá, đồng thời đẩy Ajax từ cửa thiên đường rơi xuống địa ngục.

Người hùng Moura lập hat-trick có thể đưa vào sử sách bóng đá thế giới.

HLV Erik ten Hag của Ajax đã quá đau và chỉ biết thốt lên: “Bóng đá quá tàn nhẫn”.

Người Tây Ban Nha đau, fan Barcelona khắp thế giới đau, HLV Valverde không thể nuốt trôi cú lội ngược thần thánh của thầy trò Klopp. Một đêm sau đó thì đến lượt chiến lược gia Hà Lan Erik ten Hag cũng đau không kém và đau theo một cách khác. Đó là bàn thắng phút bù giờ cuối cùng của Moura ghi cho Tottenham đã khiến Ajax vỡ tan giấc mộng “ăn ba”.

Tottenham vào chung kết.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Ten Hag nói: “Bóng đá thật đẹp nhưng cũng rất nghiệt ngã, tàn độc. Hôm nay trước khi vào trận chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ Barcelona, nhưng rồi nó vẫn diễn ra. Đội bóng chúng tôi là một đội bóng trẻ và đã trả giá cho điều này”.

“Trận thua trên sân nhà khiến cuộc hành trình dài của chúng tôi kết thúc không đẹp. Chúng tôi đã chơi tốt trên mọi mặt trận để có được những thành tích tốt từ trong nước cho đến quốc tế nhưng hôm nay chúng tôi gục ngã theo một cách rất… tàn độc”, Ten Hag nói.

Cũng theo chiến lược gia trẻ này thì đội ông đã có một cuộc hành trình kỳ diệu. Ngay cả ở vòng bán kết này cũng thế, khi đến London làm khách, Ajax cũng đánh bại Tottenham 1-0 ở lượt đi.

Erik ten Hag còn ca thán nếu đội ông thua 0-2, 0-3 hay thế nào đó thì còn dễ nuốt trôi, nhưng Ajax lại thua 2-3 và bàn thắng quyết định của đối phương lại được ghi vào phút bù giờ cuối cùng thì thật quá cay đắng cho ông và học trò.

Thật vậy, cuộc chơi đã được định đoạt nhưng khi HLV rơi vào hoàn cảnh này thì họ vẫn cứ hay ca thán… bởi nó thật không dễ gì tiêu hóa được.

Như vậy là trận chung kết Champions League mùa này lại toàn Anh như năm 2008. Nó là cuộc đối đầu giữa Tottenham và Liverpool.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.