Bị đánh vì... bán bánh mì phá giá

(PL)- Người có hành vi ngang ngược ấy là bị cáo Nhan Thanh Vinh (sinh năm 1985, trú xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa).

Bị cáo này vừa bị TAND tỉnh Khánh Hòa bác kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, chiều tối 19-4-2014, Vinh đến quán nhậu ở thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm) uống rượu. Khoảng 10 phút sau, Vinh thấy Phạm Văn Khôi cùng bốn người khác đến quán ngồi sau bàn của Vinh. Vinh nhớ lại việc trước đây Khôi bỏ sỉ bánh mì giá rẻ hơn so với giá mà cha vợ của Vinh đã bỏ khiến cha vợ Vinh bị giảm thu nhập. Vinh nảy sinh ý định đánh Khôi.

Bị cáo Nhan Thanh Vinh trước vành móng ngựa. Ảnh: HV

Vinh đi qua nhà cha vợ (cạnh quán) lấy một cây gỗ quay đến chỗ Khôi đang ngồi. Thấy Vinh, anh Khôi đứng lên và quay người lại ra sau thì bị Vinh cầm cây gỗ đánh liên tiếp hai cái, một cái vào vùng ngực, một cái vào vùng vai phải Khôi. Hậu quả anh Khôi bị gãy xương sườn 7, 8, 9 bên trái, gẫy nứt hai đường xương mõm vùng vai phải, tỉ lệ thương tật là 20%.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm