Champions League

Bayern Munich, Man City cùng thắng dễ trên đất khách

(PLO)- Bayern Munich đánh bại AEK Athens 2-0 trong chuyến làm khách trên đất Hy Lạp. Còn “nửa xanh” thành Manchester cũng thắng thuyết phục 3-0 trên đất Ukraina trước Shakhtar Donetsk.

Sau khi để Ajax cầm chân ở lượt đấu trước thì ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2018/2019, Bayern đến làm khách trên sân của đại diện Hy Lạp là AEK Athens.

Gặp phải đối thủ yếu hơn nhưng tất cả những “miếng đánh” của hàng công Bayern đều bị hệ thống phòng ngự của AEK Athens khóa chặt trong hiệp 1. Vì thế thầy trò HLV Kovac không thể xuyên thủng mành lưới của chủ nhà.

Lewandowski có bàn thắng dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0 cho Bayern.

Sang hiệp 2, Bayern tiếp tục thi đấu dồn ép và kết quả là hai bàn thắng được ghi liên tiếp ở phút 61 và 63 do công của Javier Martinez và Robert Lewandowski. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu “hùm xám” không ghi thêm được bàn thắng nào khép lại trận đấu với tỉ số 2-0 cho Bayern Munich.

Cặp đấu còn lại của bảng E là trận đấu giữa Ajax và Benfica. Đây là cặp đấu cân tài cân sức và CLB nào cũng muốn giành trọn 3 điểm để có thể yên tâm có được ít nhất vị trí thứ hai bảng E.

Hai đội thi đấu cực kỳ thận trọng và không kém phần quyết liệt. Trong 90 phút thi đấu cả hai đội nhận tổng cộng bảy thẻ vàng.

Pha dứt điểm từ xa của Noussair Mazraoui giúp Ajax có được 3 điểm ở những phút bù giờ.

Tuy nhiên, đại diện của Hà Lan có được sự may mắn hơn khi ở phút bù giờ thứ 3, hậu vệ Noussair Mazraoui ghi bàn quyết định giúp Ajax có được 3 điểm quý giá với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Benfica. Với kết quả này, Ajax và Bayern Munich chia nhau hai vị trí đầu bảng E khi có cùng 7 điểm.  

Tại bảng F đội bóng của HLV Pep Guardiola đã giành được chiến thắng đầy thuyết phục khi đến làm khách trên sân của Shakhtar Donetsk. Sau thời gian đầu thi đấu thăm dò thì chỉ trong vòng 5 phút hiệp 1 các cầu thủ của Man City đã ghi liền hai bàn thắng ở phút 30 và 35 do công của David Silva và trung vệ Laporte để tạm vươn lên dẫn trước 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Man City có chiến thắng dễ dàng trên sân của Shakhtar Donetsk để giành vị trí nhất bảng F.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Man City thi đấu thoải mái nhưng những cầu thủ trên hàng tấn công vẫn không quên đưa ra những “miếng đánh” gây khó chịu cho hàng thủ của chủ nhà. Hàng thủ yếu ớt của Shakhtar Donetsk phải tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 71, người ghi bàn thắng thứ 3 cho Man City là Bernardo Silva.

Với chiến thắng 3-0 trước Shakhtar Donetsk, Man City vượt lên dẫn đầu bảng F với 6 điểm. Vị trí thứ hai thuộc về Lyon khi đại diện của nước Pháp có trận hòa kịch tính trên sân nhà của Hofenheim với tỉ số 3-3. Với kết quả hòa này, Lyon có được 5 điểm sau ba lượt đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.