Trận thua của U-19 và sức ép đội tuyển Việt Nam

(PL)- Thầy trò Hoàng Anh Tuấn sớm dừng cuộc chơi ở vòng chung kết U-19 châu Á bởi trình độ lẫn sức ép nặng, chợt thấy lo cho… đội tuyển Việt Nam sắp tới ở AFF Cup 2018.

Hai trận thua tại vòng bảng của đội U-19 Việt Nam thoạt nghe chẳng dính dáng gì đến thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng thực chất có điểm chung là áp lực đè nặng lên tinh thần của cầu thủ.

Lứa U-19 Việt Nam chưa vào trận ở giải châu Á đã chịu gánh nặng sức ép phải đoạt vé chơi vòng chung kết U-20 World Cup vào năm sau (nghĩa là phải vào đến bán kết) như đàn anh họ hai năm trước từng đạt được. Chính HLV Hoàng Anh Tuấn đã nói như thế trước giờ bóng lăn và nó là mục tiêu chứ không phải liệu pháp lên dây cót tinh thần cho học trò.

HLV Hoàng Anh Tuấn không đặt chỉ tiêu đá giải thế giới cũng khó ăn nói với VFF, vì ông từng dẫn dắt đội tuyển U-19 Việt Nam vào chơi ở đấu trường này rồi. Tuy nhiên, về điều kiện, hoàn cảnh tập luyện và thi đấu cùng trình độ của lứa cầu thủ U-19 lẫn đối thủ mùa này so với hai năm trước lại khác xa nhau.

Ví như sau trận ra quân thua ngược U-19 Jordan 1-2, ông Tuấn nói rằng các cầu thủ về cuối trận chẳng còn chút sức lực nào. Nguyên do suốt bốn ngày trước đó, họ không thể tập luyện tử tế do mặt sân xấu, chưa kể nhiều cầu thủ bị sốt nên mệt… Đến trận thứ hai thua Úc 1-2, ông Tuấn cho biết cầu thủ tự ti, không chơi đúng đấu pháp.

Áp lực quá lớn, U-19 Việt Nam thua U-19 Úc và chính thức bị loại.  Ảnh: AFC NEWS

Học trò HLV Park Hang-seo đang tập huấn tại Hàn Quốc với nhiều nỗi lo của ông thầy người Hàn. Ảnh: HUY PHẠM

Còn một điều ông thầy người Khánh Hòa không nói thẳng nhưng ai cũng biết đẳng cấp của lứa cầu thủ U-19 Việt Nam 2018 không bằng lứa Quang Hải, Thanh Hậu, Trần Thành năm 2016. Đã thế lại gánh áp lực phải giành suất chơi cúp thế giới khiến cái đầu lẫn đôi chân nặng trĩu. Kinh nghiệm trận mạc nhất là bốn cầu thủ trẻ của đội Hà Nội B thì chỉ có vài ngày hội quân sau trận thua play off trước Nam Định, chắc chắn không đủ sức và sự hòa hợp so với những bạn bè khác và kể cả bốn cầu thủ bị loại để ưu tiên suất.

Ngay cả sự kỳ vọng ở mỗi thời cũng khác nhau. Năm 2016, U-19 Việt Nam đá giải châu Á cứ như… đi chơi vì không phải đáp ứng chỉ tiêu thành tích. Quang Hải và đồng đội chơi bóng thảnh thơi do không sợ thua nên mới có chuyện U-19 Việt Nam thắng CHDCND Triều Tiên 2-1, hòa UAE 1-1, hòa Iraq 0-0 rồi vượt qua cả Bahrain để lấy vé chơi bán kết, đồng nghĩa với có suất đá giải thế giới.

Từ trận thua của đội U-19 Việt Nam ở giải châu Á mùa này, bỗng dưng người ta có những lo lắng cho đội tuyển quốc gia tại đấu trường AFF Cup 2018 sắp khởi tranh. Nó cũng là một sự kỳ vọng lớn lao của nhiều giới về chức vô địch cho họ, sau hai lần HLV Park Hang-seo gây chấn động ở giải U-23 châu Á và Asiad 18. Ngay cả ông Park vẫn không thể nhận chỉ tiêu thấp hơn ngôi vô địch vì từng có chiến tích, dẫu sân chơi, sự chuẩn bị, tiềm lực, cách chơi của đối thủ ở các giải là khác hẳn nhau.

Không nói thì… mệt, mà nói trước có khi bước không qua!

HLV Park Hang-seo còn nhiều việc phải làm

Sau trận giao hữu thua CLB Incheon 1-2, ông thầy người Hàn cho biết mình còn nhiều việc phải làm để tạo nên một đội tuyển quốc gia hoàn chỉnh cho đấu trường AFF Cup 2018. HLV Park Hang-seo nói rằng hai bàn thua đều xuất phát từ lỗi của hàng phòng ngự, dù ông vẫn bào chữa họ chưa có nhiều thời gian chơi chung với nhau để đạt đến sự nhuần nhuyễn cao. Thầy Park còn tiết lộ vẫn đang tìm kiếm người đá thay vị trí hậu vệ phải của Văn Thanh bị chấn thương không thể lên đội tuyển. Các cầu thủ Văn Thành, Trọng Hoàng và Phan Văn Đức đều đã thử chơi vị trí này nhưng ông Park nhấn mạnh là cần phải thử nghiệm nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo không chê các cầu thủ tấn công Việt Nam bỏ lỡ cơ hội mà chỉ khen những chân sút Incheon tận dụng tốt hơn các thời cơ ghi bàn. Cuối cùng, ông thầy Hàn bật mí cần phải giúp học trò chơi hòa hợp với nhau hơn nữa vì nhiều cầu thủ lần đầu tiên có mặt trên tuyển và một số khác vẫn chưa dốc hết sức mình ra chơi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.