Barca, Dortmund, Atletico đi tiếp, Tottenham sống lại hy vọng

(PLO)- Lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League rạng sáng nay (29-11) đã chứng kiến Barcelona, Borussia Dortmund và Atletico Madrid giành vé sớm vào vòng knock-out.

Bảng A Champions League vốn khá căng thẳng với sự góp mặt của Atletico Madrid, Borussia Dortmund và AS Monaco nhưng nó lại ngã ngũ sớm chỉ sau năm lượt trận. Ở trận đấu sớm nhất, Atletico Madrid đã vượt qua AS Monaco đang gặp khủng hoảng toàn diện ở cả giải quốc nội và quốc tế với tỉ số 2-0.

Atletico Madrid vẫn chơi rất ổn định ở Champions League.

Chỉ trong 24 phút đầu tiên của trận đấu, Atletico đã định đoạt số phận trận đấu bằng hai bàn thắng của Koke và Griezmann. Những phút cuối trận đấu tưởng như sẽ kịch tính hơn khi Savic của Atletico nhận thẻ đỏ rời sân còn Monaco có được quả đá phạt 11 m. Tuy nhiên, Falcao lại đá hỏng phạt đền chấm dứt luôn hy vọng của Monaco.

Ở trận đấu còn lại, Dortmund hòa Club Brugge 0-0 vừa đủ để cùng Atletico đi tiếp, tuy nhiên trận hòa này khiến CLB của Đức mất ngôi đầu bảng vào tay đội bóng Tây Ban Nha. Hiện tại sau năm vòng đấu, Atletico Madrid và Dortmund lần lượt có 12 và 10 điểm dắt tay nhau vào vòng knock-out. Club Brugge có 5 điểm cũng chính thức có vé dự Europa League, trong khi AS Monaco chỉ có 1 điểm bị loại.

Dortmund cũng theo chân Atletico.

Bảng B được xem là bảng tử thần ở Champions League và diễn biến cuộc đua giành hai vé vào vòng knock-out đã xảy ra đúng như vậy. Tottenham sau khoảng thời gian đầu chật vật đã có màn trở lại đầy mạnh mẽ. Chiến thắng cực kỳ quan trọng trước đối thủ trực tiếp Inter Milan 1-0 đã giúp Tottenham chính thức trở lại cuộc đua. Bàn thắng duy nhất của Tottenham được ghi do công Christian Eriksen vào phút 80 của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại, Barcelona cũng giành chiến thắng trước PSV Eindhoven với tỉ số 2-1 trên đất khách. Ở trận đấu này, Barcelona phải đợi đến hiệp 2 mới có thể khuất phục được chủ nhà PSV. Messi và Pique lần lượt ghi hai bàn thắng giúp Barcelona vượt lên dẫn 2-0. Mãi đến phút 83, Luuk de Jong mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho PSV và đó là tất cả những gì CLB của Hà Lan có thể làm được ở trận đấu này.

Barcelona nhẹ nhàng đi tiếp.

Tottenham trở lại cuộc đua.

Như vậy, tại bảng B, Barcelona giành 13 điểm chính thức vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng sớm một vòng đấu. Tottenham vượt Inter Milan vươn lên vị trí nhì bảng sau trận thắng trực tiếp đối thủ này, tuy nhiên cả hai đội đều có 7 điểm. PSV chỉ có 1 điểm chính thức bị loại.

Bảng xếp hạng Champion League:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.