17 tuyển thủ Nhật nhận 'trát lệnh' trở về nước

(PLO)- "Binh đoàn Samurai" có lực mạnh nhưng điểm yếu được cho là ít chơi cùng nhau nên tính hiểu ý, tính đồng đội không cao... lần này 17 tuyển thủ đá ở nước ngoài phải về nước đá giao hữu với Ghana nhằm tìm sự kết dính.

Tuyển Nhật nói riêng cũng như bốn đội tuyển châu Á góp mặt tại World Cup 2018 đang chịu áp lực cực lớn và phải… làm được điều gì đó. Nói cụ thể ra là phải vào vòng 16 đội chứ không thể đến đá ba trận vòng bảng rồi chia tay như cái lệ thường thấy là mang thân phận “lót đường”.

Kagawa được xem là linh hồn của tuyển Nhật.

Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Nhật đều chịu một áp lực như nhau, riêng Úc thì cũng thế nhưng ít chịu áp lực hơn vì tuyển Úc đang đi xuống.

HLV Akira Nishino, người ngồi vào ghế thay Salilhodzic hồi tháng trước, đã triệu tập 27 cầu thủ, trong đó 17 cầu thủ đang đá thuê ở châu Âu phải về tập trung tuyển Nhật chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp Ghana tại Yokohama tới đây.

HLV Nishino áp lực phải làm sao đưa Nhật đi sâu vào giải.

Trong 27 tuyển thủ này, HLV Nishino sẽ gút còn 23 cầu thủ đăng ký đến Nga dự World Cup. Trụ cột Honda đang đá cho Pachuca của Mexico. Tại World Cup 2010 ở Nam Phi thì bàn thắng của Honda đưa tuyển Nhật vào vòng 16 đội nhưng tại đây Nhật bị Brazil… chặn đứng. Ngoài Honda thì Kagawa (Dortmund) được xem là linh hồn của đội. Những cái tên Okazaki (Leicester City), Osako (Bremen) cũng được đặt nhiều hy vọng.

Honda phải từ Mexico bay về Nhật đá giao hữu với Ghana.

17 cầu thủ đang đá ở nước ngoài thì thấy hàng tiền đạo rặt đang chơi bóng tại châu Âu; tuyến giữa và hậu vệ thì đang chơi tại J-League 1 cũng có, châu Âu cũng có…

Nhìn vào lực lượng của tuyển Nhật tuy có hùng hậu với dàn cầu thủ đang đá thuê tại các CLB lớn của châu Âu, tuy nhiên khi “ráp vào” tuyển Nhật thì họ chơi thực sự không ấn tượng.

Gặp các đội châu Á thì không khó nhưng hầu như tuyển Nhật không gây đột biến được với những đội mạnh khác, mà dường như mặc định gặp các đội châu Âu là… thua.

Tại World Cup 2018, Nhật ở bảng H cùng Colombia, Senegal và Ba Lan.

Sau khi dẫn dắt tuyển Nhật vượt qua vòng loại World Cup 2018 thì HLV Halilhodzic, người Serbia, bị trảm do tuyển Nhật đá quá kém ở các trận giao hữu sau đó và giải vô địch Đông Á đã để thua Hàn Quốc đến 1-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.