12 cầu thủ nhí Thái Lan vẫn mất tích, tìm kiếm trong vô vọng

(PLO)- Ngày tìm kiếm thứ 12 vẫn bặt vô âm tín... Cuộc tìm kiếm 12 cầu thủ nhí và HLV ngày càng huy động phương tiện hiện đại hơn...

Cách đây hai ngày, vua Thái Lan, Thủ tướng Prayut O-Cha tổ chức cầu nguyện lớn ở thủ đô Bangkok để mong tìm ra tung tích 12 cầu thủ nhí trong độ tuổi 12-16 và HLV 25 tuổi đi tập luyện và dã ngoại đã mất tích trong hệ thống hang động ở tỉnh giáp giới với Myanmar.

Sơ đồ hệ thống hang động nơi các em nhỏ mất tích.

Ngày thứ 12 của công tác tìm kiếm vẫn chưa có chút tín hiệu nào. Thái Lan huy động toàn lực, quân đội, người nhái, hải quân, trực thăng và cả máy bay vận tải hạng nặng Hercules mang thiết vị đến vùng rừng núi hiểm trở để tìm kiếm. Có cả các đơn vị tìm kiếm nước ngoài tham gia.

Trực thăng làm nhiệm vụ.

12 em cầu thủ nhí cùng HLV đã tham quan hệ thống hang động núi đá vôi trong lòng đất có chiều dài tổng cộng 12 km. Vào mùa này vùng Bắc Thái Lan thường xuyên mưa lớn kéo dài. Mỗi khi mưa lớn là hệ thống hang động trở thành nơi “hút” nước vào và dâng cao rất nhanh. Có thể toàn bộ 13 người đã bị lũ cuốn vào ngóc ngách.

Flycam bay quanh các sườn núi mong phát hiện các em nhỏ thoát lên các hang ngầm trên cao.

Các phương tiện của hải quân Thái Lan cùng những máy bơm công suất lớn đều bất lực vì mưa cứ trút xuống. Phải hút cạn nước thì tổ người này mới tìm kiếm khả dĩ.

Cùng với đó đội trực thăng và hàng chục flycam bay quanh các ngọn núi tìm kiếm, hy vọng các em nhỏ cùng thầy của mình khi nước dâng cao tìm các hang, ngóc ngách thoát lên phía trên nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Quan sát hình ảnh flycam gửi về.

Theo người dân sống ở gần hệ thống hang động thuộc tỉnh Chiang Rai này thì vào tháng 6 đến tháng 10 là mưa như trút, hang động là rốn nước. Nếu ai ở trong đó thì thoát thân không kịp.

Hàng trăm người thân của các em nhỏ đem mùng mền và thức ăn đến chờ ngóng tin, ngày càng vô vọng. Theo một lão ông ở gần đó, khả năng tìm được thi thể là rất nhỏ vì hệ thống hang động này rất phức tạp, có những hẻm sâu vào lòng đất mà chưa ai chinh phục được kể cả các nhà thám hiểm chuyên nghiệp trên thế giới.

Mùa World Cup này cả Thái Lan đang… tang tóc

+ Một số hình ảnh cuộc tìm kiếm:

Người thân của các em cầu nguyện.

Sườn núi hiểm trở.

12 em nhỏ cùng HLV đi dã ngoại.

Thái Lan điều cả máy bay vận tải hạng nặng Hercules mang thiết bị hiện đại đến hiện trường tìm kiếm.

Đội cứu hộ nước ngoài tham gia tìm kiếm.

Cầu nguyện.

Các thầy chùa cầu nguyện cho các em.

Phụ huynh mang mùng mền đến hiện trường ngóng tin con.

Rốn nước xoáy.

Máy bơm hoạt động để hút nước trong hang động.

Người làm nhiệm vụ cũng... ngất.

Bên trong hang động.

Lực lượng quân đội tham gia tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.