Đội bóng nhí Thái Lan mất tích 4 ngày vẫn chưa được tìm thấy
ĐĂNG KHOA
(PLO)- Đội bóng gồm 12 trẻ em tuổi từ 11 đến 16, một huấn luyện viên 25 tuổi mất tích bốn ngày trong một hang động ngập nước ở tỉnh Chiang Rai, cực Nam Thái Lan.
Tính đến ngày 27-6, đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mất tích đã bốn ngày nhưng vẫn chưa được tìm thấy dù các lực lượng cứu hộ nỗ lực hết mình chạy đua với thời gian, mưa lớn và nước dâng tìm kiếm cả ngày đêm.
Đội bóng gồm 12 trẻ em tuổi từ 11 đến 16 và một huấn luyện viên 25 tuổi mắc kẹt trong hang động Tham Luang Bang Non ở tỉnh Chiang Rai, cực Nam Thái Lan.
Các thành viên đội bóng thiếu niên trong một chuyến đi dã ngoại. Ảnh: BANGKOK POST
Đội bóng thiếu niên này đã không còn được nhìn thấy sau khi vào hang động ngày 23-6, sau khi kết thúc buổi tập huấn luyện. Nhà chức trách bắt đầu tìm kiếm khi một người mẹ của một thành viên trong đội trình báo không thấy con trai trở về sau ngày huấn luyện.
Binh sĩ đang kiểm tra bản đồ tìm phương án cứu hộ hiệu quả. Ảnh: REUTERS
Nhiều xe đạp và dụng vụ tập luyện của đội bóng vẫn để bên ngoài hang động, chưa bị ai đụng vào. Các gia đình cũng tổ chức cầu nguyện bên ngoài khu hang động.
Xe của thành viên đội bóng vẫn còn nguyên ngoài cửa hang động. Ảnh: AP
Có một số thành viên đội bóng được cha mẹ đưa về nhà sau hoạt động huấn luyện ngày 23-6, không đi vào hang động cũng chầu chực trước cửa khu hang động chờ tin các bạn.
“Con không thể ngồi yên tập trung học ở trường được khi biết các bạn đang ở đây, vì thế con tới đây” - cậu bé Sonpong Kantawong, 14 tuổi, nói cậu được mẹ đưa về nhà sau buổi huấn luyện ngày 23-6.
Lực lượng cứu hộ bên trong hang động. Ảnh: AFP
Chính quyền địa phương nói lực lượng cứu hộ có nhìn thấy dấu chân, dấu tay và một số đồ dùng được cho là của bọn trẻ phía trong hang động.
Hang động này rất dễ bị ngập vào mùa hè, du khách được khuyến cáo không khám phá hang động trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 mỗi năm.
Lực lượng cứu hộ làm việc cả ngày đêm. Ảnh: REUTERS
Mưa lớn là mực nước bên trong hang động dâng cao đến 7 m tính đến ngày 26-6, nhiều lần làm gián đoạn cứu hộ. Trong ngày 27-6 trời vẫn mưa lớn, mực nước vẫn tiếp tục tăng - một số khu vực trong hang động tăng trung bình 2,5 cm mỗi giờ trong ngày 27-6 gây khó khăn rất nhiều cho công tác cứu hộ. Chính quyền tỉnh Chiang Rai đã đặt thêm nhiều máy bơm để hút nước ra.
Du khách được khuyến cáo không khám phá hang động trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 mỗi năm vì ngập. Ảnh: REUTERS
Dẫn đầu lực lượng là một đội đặc nhiệm hải quân Thái Lan (Navy SEAL), cùng sự hỗ trợ của nhiều trực thăng, hai máy bay không người lái trang bị thiết bị phát hiện nhiệt độ, xe lội nước.
“Đội đặc nhiệm hải quân sẽ hoạt động không ngừng nghỉ. Ngày hay đêm cũng chẳng có gì khác. Họ cứ luân phiên nhau thôi” - Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda nói về công tác cứu hộ.
Người thân nạn nhân cầu nguyện ngoài hang động. Ảnh: REUTERS
“Chúng tôi phải tìm thấy bọn trẻ trong hôm nay. Chúng tôi có niềm tin chúng đang sống sót ở đâu đó nơi này” - Tỉnh trưởng Narongsak Osottanakorn của tỉnh Chiang Rai nói với Reuters. Hy vọng vẫn rất lớn khi trước đây từng có du khách mắc kẹt ở hang động này do lũ và được cứu sống khi nước rút đi.
Trong khi đó, Đại úy hải quân Naponwath Homsai nói với Bangkok Post: “Chúng tôi sẽ cố tìm lối đi dưới nước và hy vọng sẽ dẫn đến các khu vực khác mà bọn trẻ có thể thở được”.
Người thân nạn nhân chầu chực chờ tin con em mình bên ngoài hang động. Ảnh: AFP
Hơn 10 thợ lặn Thái Lan và một số thợ lặn Thụy Điển quần thảo hàng giờ mỗi ngày trong hang động. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Paojinda thì đội thợ lặn không thể làm việc hiệu quả vì nhiều ngăn trong hang động ngập đầy bùn.
Thợ lặn không thể làm việc hiệu quả vì nhiều khu vực đầy bùn. Ảnh: REUTERS
Hang động ăn vào ngọn núi gần biên giới với Myanmar. Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết chính quyền địa phương có thể đào vào núi nếu cần thiết.
(PLO)- Những chiếc xe đạp thể thao vẫn nằm trước cửa hang động, những tiếng gào khóc xé lòng vang lên ngày một to hơn, tuyệt vọng hơn. 12 cầu thủ nhí và HLV đã bị mất tích trong hang động nghi là bị lũ cuốn...
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.