Bản tin 30s Nóng: Một người bị hành hung dã man ở Hà Nội; Kỳ lạ chim én ‘hội’ ở Cần Thơ
Bản tin 30s Nóng 24-11: Một người bị hành hung dã man ở Hà Nội; Kỳ lạ chim én ‘hội’ ở Cần Thơ; Vạn tấm lòng từ TP.HCM hướng về vùng lũ miền Trung; Nhiều người dân bắt được cá khủng dưới tràn hồ Kẻ Gỗ; Thanh niên Campuchia đốt nhà vợ làm 9 người chết…
Bản tin 30s Nóng: Một người bị hành hung dã man ở Hà Nội; Kỳ lạ chim én ‘hội’ ở Cần Thơ
1. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, từ chiều 23-11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, hàng trăm tình nguyện viên và người dân TP.HCM đã có mặt để tiếp tục bốc xếp, phân loại và vận chuyển liên tục các chuyến hàng cứu trợ đến miền Trung. Từ thực phẩm, nước uống, đến các nhu yếu phẩm thiết yếu, từng kiện hàng được di chuyển khẩn trương. Nhiều shipper tình nguyện chở hàng mà không nhận phí, đến gửi hàng rồi chạy đi liền cho kịp công việc. Một anh shipper chia sẻ họ tham gia vì tấm lòng, vì nhìn miền Trung chịu bão lũ mà xót xa, chỉ mong đồng bào sớm vượt qua khó khăn. Theo chị Hoài Sơn, phụ trách điều phối hàng hóa tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, từ tối 22-11 đến trưa 23-11 đã có 5 chuyến xe vận chuyển hàng cứu trợ với tổng khối lượng khoảng 70 tấn hàng. Khoảng 300 học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân TP.HCM đã đến hỗ trợ, xếp dỡ, phân loại và vận chuyển. Đặc biệt, nhiều em nhỏ tuổi cũng có mặt cùng bố mẹ để góp sức, thể hiện tinh thần sẻ chia từ những thế hệ trẻ. Bên cạnh đó tại các điểm tiếp nhận quyên góp cho đồng bào miền Trung như trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM... không khí tất bật với nhiều tình nguyện viên miệt mài sắp xếp, khuân vác những thùng hàng cứu trợ do bà con mang đến. Trong số tình nguyện viên, có người lớn lẫn trẻ em; có học sinh, sinh viên, thanh niên xung phong, lẫn mẹ bầu, người lớn tuổi... Đặc biệt có cả những người nước ngoài . Không chỉ góp sức, họ còn mang theo sự nhiệt thành và tình cảm dành cho mảnh đất nơi mình đang sống.
2. Trận lũ lịch sử để lại thiệt hại nặng nề cho nhiều trường lớp vùng Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau khi lũ rút, các thầy cô giáo gác lại việc dọn nhà, ưu tiên việc dọn lũ ở trường, với sự trợ giúp của nhiều lực lượng để mong sớm trở lại dạy, học. Đây là những hình ảnh tan hoang ngay cổng Trường THPT Lê Trung Kiên, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk - tức thị xã Đông Hòa, Phú Yên cũ. Nước vừa rút, cô Nguyễn Thị Thơm - phó hiệu trưởng cho biết cơ sở vật chất bị nhấn chìm, bàn ghế, dụng cụ dạy học ngổn ngang. Nỗi lo lớn nhất là gần 1.200 học sinh của trường chưa biết khi nào có thể trở lại nhịp dạy - học bình thường. Chung cảnh ngộ, Trường Tiểu học Hòa Thịnh ở xã Hòa Thịnh, nơi tâm lũ đi qua cũng chịu thiệt hại nặng. Bộ đội thuộc Quân khu 5 và giáo viên phải quần quật nhiều ngày để vét bùn, kéo rác, mong học sinh sớm trở lại lớp. Cũng trong ngày 24-11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng hoá của Tiểu đoàn Phòng hoá 78 (Bộ Tham mưu) và Đại đội Phòng hoá 19 (Sư đoàn bộ binh 2) - Quân khu 5 đổ quân về các trường học ở các xã phường như Hoà Mỹ, Tây Hoà, Phú Yên (tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) để tổ chức phun hoá chất khử khuẩn. Ngoài phòng hoá còn có các đơn vị khác như quân y, y tế dự phòng thuộc Quân khu 5, giúp dân tái thiết làng mạc, nhà cửa, đưa các hoạt động quay trở lại. Theo thống kê sơ bộ, toàn ngành có 62 cơ sở giáo dục bị thiệt hại với tổng giá trị hơn 12,79 tỉ đồng. Ngành đề xuất hỗ trợ gần 17,3 tỉ đồng để sớm ổn định dạy học. Trước đó, bão số 13 cũng gây thiệt hại lớn với 226 đơn vị bị ảnh hưởng, tổng hơn 22,7 tỉ đồng.
3. Ngày 24-11, tại cây xăng dầu ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (trước đây thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên) có một bếp ăn dã chiến, hơn chục người chia nhau mỗi người mỗi việc. Người gọt rửa rau củ, người nấu ăn, nhóm khác thì bỏ cơm vào hộp để phát cho bà con. Ai cũng tất bật với việc nghĩa tình này. Được biết đây là chương trình của Nhóm cháo lan tỏa yêu thương và Nhóm bếp nhất tâm chay kết hợp cùng CLB Tâm thiện Đông Anh, Nhóm động lực tình thương Ngô Đức Tuân với mong muốn hỗ trợ những suất cơm cho bà con vùng lũ.
4. Những ngày này, tại khu vực hồ nằm dưới tràn Dốc Miếu (thuộc hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh), nhiều người dân đưa thuyền nhỏ, lưới, vợt đến đánh bắt cá. Trong những ngày hồ Kẻ Gỗ xả tràn, một lượng cá rất lớn thoát ra khỏi hồ rồi mắc kẹt lại đây, do đó ngay khi đóng xả tràn, người dân nhanh chóng tiếp cận để đánh bắt. Theo quan sát, chỉ trong ít giờ, nhiều người liên tiếp bắt được các loại cá mè đen, cá mè trắng, cá lúi... Trong đó, loại cá mè được đánh bắt nhiều nhất, bình quân mỗi con khoảng 3-8kg, con lớn khoảng 12-15kg. Sau khi đánh bắt, người dân có thể bán cá ngay tại chỗ hoặc mang về nhà. Người may mắn thu về 2-3 triệu đồng, người ít thì cũng được mấy trăm ngàn đồng. Nhiều người dân sống gần khu vực hồ Kẻ Gỗ đến từ sớm nên bắt được nhiều cá mè kích thước lớn, có những con nặng từ 10-15kg. Ông Phạm Đình Văn (53 tuổi, ngụ xã Thạch Xuân) cho biết chiều 22-11, biết tin hồ Kẻ Gỗ đóng tràn Dốc Miếu, ông và một số người bạn rủ nhau đến bắt cá. Sau ít giờ, ông bắt được khoảng 30kg cá mè.
5. Khoảng 10 ngày qua, cứ chập tối lại xuất hiện hàng ngàn con chim én bay lượn trên đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay thuộc phường Phú Lợi, TP Cần Thơ. Sau khi bay lượn vài vòng qua các dãy nhà cao tầng, từng đàn chim én bắt đầu chen nhau đậu kín trên các dây điện. Có nhiều đoạn, chim én đậu nhiều đến nỗi không còn nhìn thấy dây điện nữa. Thậm chí tại ngã tư Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ, khi dây điện không đủ chỗ nghỉ chân, chim én còn tranh giành nhau đậu trên cây xanh, ban công nhà dân. Bà Trần Châu, nhà ở đường Hai Bà Trưng cho biết đã sống ở đây trên 30 năm, nhưng chưa khi nào thấy nhiều chim én đến như vậy. Bà Châu cho biết, thường gần Tết, bà lại thấy chim én bay lượn trên bầu bời hoặc đậu trên cành cây. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bà thấy nhiều chim én bay lượn và đậu trên dây điện nhiều như vậy. Không sao đếm được, nhiều vô số kể, đậu thành hàng trên dây điện, nhìn cũng lạ và đẹp mắt. Một cán bộ từng công tác lâu năm trong ngành kiểm lâm của tỉnh Sóc Trăng cũ cho biết, khác với chim yến, chim én khi bay đuôi của nó xòe thành hình chữ V, nên chắc chắn đây là chim én. Theo vị này, thường mỗi khi gió mùa đông bắc về, chim én hay di cư từng đàn, nhưng nhiều như xuất hiện ở đường Hai Bà Trưng thấy cũng "lạ" và cũng có lẽ, đất lành nên chim én đậu.
6. Khoảng 2h42 sáng nay ngày 24-11, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn km37 600 qua địa phận tỉnh Tây Ninh (trước đây là Long An cũ), hướng về TP.HCM, một chiếc xe giường nằm đang chạy trên cao tốc thì bốc cháy dữ dội. Thời điểm trên, xe khách do tài xế Nguyễn Trần A Mi (38 tuổi, tỉnh Cà Mau) cầm lái, khi phát hiện bất thường, tài xế đã cho xe chạy vào làn dừng khẩn cấp để sơ tán hành khách và hành lý. Một lúc sau chiếc xe bốc cháy, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ thân xe chỉ trong thời gian ngắn. Tổ tuần tra - kiểm soát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến đã nhanh chóng tiếp cận, sử dụng bình chữa cháy chuyên dụng để khống chế hỏa hoạn. Tuy nhiên đám cháy bùng phát mạnh, vượt ngoài khả năng xử lý tại chỗ. Lực lượng chức năng sau đó đã tăng cường phương tiện chuyên nghiệp để dập tắt hoàn toàn vụ cháy. nMay mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe khách bị cháy rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.
7. Khuya 23-11, các lực lượng chức năng của Công an Hà Nội đang điều tra vụ tai nạn làm 2 người tử vong trên cầu Thanh Trì, phường Vĩnh Hưng. Được biết tối 23-11, ô tô khách đi trên cầu Thanh Trì, hướng đi Linh Đàm. Khi tới gần lối rẽ xuống đường vành đai 3 dưới thấp, chiếc xe khách mất lái, lao sang làn đường của xe máy rồi tông vào một xe máy. Cú va chạm mạnh khiến hai người tử vong, danh tính các nạn nhân đang được xác minh. Theo một số nhân chứng, xe khách sau đó tiếp tục lao thêm một đoạn, đâm vào thành cầu Thanh Trì và bốc cháy ngùn ngụt ở phần đầu. Thi thể hai nạn nhân nằm phía đuôi ô tô. Người dân cùng lực lượng chức năng đã có mặt, kịp thời dập tắt ngọn lửa. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực cầu Thanh Trì bị ùn ứ cục bộ, nhiều tài xế mất hơn 30 phút mới di chuyển qua được đoạn đường này. Tại hiện trường, một phần lan can cầu Thanh Trì bị xe khách húc văng xuống dưới, nhiều mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng khắp mặt đường.
8. Ngày 24-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an tỉnh Đồng Tháp đang truy bắt nam thanh niên nghi cướp giật dây chuyền vàng trị giá hơn 128 triệu đồng tại một tiệm vàng trên địa bàn xã Châu Thành. Trước đó, khoảng 18h30 ngày 23-11, một nam thanh niên mặc áo khoác, quần dài, bịt khẩu trang và đội nón bảo hiểm đi vào tiệm vàng ở tại ấp Tân Phong, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để giả vờ hỏi mua đồ trang sức. Tại đây khi chủ tiệm vàng đưa cho nam thanh niên xem một sợi dây chuyền vàng để xem thì người thanh niên này đã có bất ngờ cướp sợi dây chuyền và bỏ trốn khỏi hiện trường. Tài sản bị chiếm đoạt là sợi dây chuyền có trọng lượng hơn 8 chỉ vàng, trị giá khoảng 128 triệu đồng. Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, bắt giữ nghi phạm.
9. Ngày 24-11, tờ Khmer Times đưa tin, thanh niên 21 tuổi tên Minea đã bị bắt vì bị cáo buộc phóng hỏa nhà gia đình vợ ở làng Pon, xã Tuol Sambuor, huyện Stung Trang, tỉnh Kampong Cham (Campuchia) rạng sáng 23-11, khiến 9 người thiệt mạng. Vụ cháy xảy ra khoảng 5h30; 8 nạn nhân, gồm 7 nữ và 1 nam, chết kẹt trong nhà, người thứ 9 được phát hiện tử vong cách đó khoảng 100m. Tất cả đều là người thân bên vợ của Minea. Cảnh sát bắt Minea lúc 9h30 cùng ngày tại xã Areks Thnot. Nghi phạm có dấu hiệu rối loạn tâm lý, kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính với ma túy; cơ quan chức năng tiếp tục xét nghiệm máu và giám định tâm thần. Minea khai gây án sau những cuộc cãi vã kéo dài với vợ, cố ý giết mẹ vợ, vợ, anh rể và các cháu nhỏ. Chính quyền Kampong Cham gọi đây là vụ bạo lực gia đình cực đoan, "tàn bạo, không thể tha thứ" và yêu cầu xử lý nghiêm, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và tình trạng tâm thần của nghi phạm.
10. Theo Hãng tin Bloomberg, trong chuyến thăm một căn cứ quân sự gần Đài Loan vào ngày 23-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi thông báo kế hoạch triển khai tên lửa đến căn cứ này đang tiến triển theo đúng kế hoạch, trong lúc quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh vẫn căng thẳng vì vấn đề Đài Loan . Nhật Bản dự kiến sẽ bố trí các tên lửa đất đối không tầm trung trên đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110km về phía đông, như một phần của kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự trên chuỗi đảo phía nam. Động thái này phản ánh mối lo ngại của Nhật Bản trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và khả năng xảy ra xung đột quanh vùng lãnh thổ Đài Loan, sau tranh cãi về phát biểu gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi . Hôm 7-11, bà Takaichi đề cập đến khả năng Nhật Bản có thể triển khai lực lượng quân sự để phản ứng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, Trung Quốc phản ứng giận dữ, yêu cầu bà Takaichi rút lại tuyên bố. Tuy nhiên, cuối tuần qua một quan chức Nhật Bản bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc rằng bà Takaichi đã thay đổi lập trường của Chính phủ Nhật Bản về vấn đề Đài Loan, gọi đây là cáo buộc "hoàn toàn vô căn cứ".
11. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một cơn áp thấp nhiệt đới đã hình thành và hoạt động ở phía Đông Philippines. Hồi 13 giờ hôm nay 24-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h đi qua khu vực miền trung Philippines. Khoảng đêm 25 rạng sáng 26-11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông . Trong ngày 26-11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão số 15 trên Biển Đông trong năm nay. Dự báo cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13. Sau đó bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai - Lâm Đồng (vùng từ Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng ngày 28 đến 30-11. Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ddeem nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ ngày mai 25-11 Bắc Bộ bao gồm Hà Nội trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Trên biển, từ chiều tối nay ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7- cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8- cấp 9, biển động mạnh. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8- cấp 9, biển động mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận