23/11/2025

Bản tin 30s Nóng 23-11: Cập nhật tình hình lũ ở Nam Trung Bộ; Tin đồn vỡ đập khiến 2 người bỏ chạy té chết; Lực lượng cứu hộ vào ốc đảo Phước Giang; 5 xe tông liên hoàn, 2 người nhập viện; Ông Trump nói về kế hoạch hòa bình cho Ukraine…

Bản tin 30s Nóng: Cập nhật tình hình lũ ở Nam Trung Bộ; Tin đồn vỡ đập khiến 2 người bỏ chạy té chết

1. Sáng 23-11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bay cứu trợ đồng bào vùng lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Ngay khi nhận nhiệm vụ từ Quân chủng Phòng không – Không quân, Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn không quân 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung. Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, đúng vào lúc 7h32 phút sáng nay, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 đã cất cánh tại sân bay Phù Cát, mang theo 1,5 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm. Bao gồm lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để hỗ trợ nhân dân các vùng đang bị cô lập tại khu vực Tuy An Đông, Tuy An Tây, Sân vận động Long Thăng của tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến sau khi hoàn thành chuyến thứ nhất, Trung đoàn 930 sẽ tiếp tục làm công tác chuẩn bị để thực hiện chuyến bay thả hàng cứu trợ đợt 2 để giúp nhân dân các vùng còn bị cô lập do mưa lũ tại phường Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Theo ghi nhận đến thời điểm này, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hiện vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân

2. Sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, hàng trăm người dân thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (vùng thị xã Đông Hòa, Phú Yên cũ) đã được lực lượng cứu trợ tiếp tế lương thực, thuốc men.  Từ chiều 22-11, trực thăng của quân đội bay đến nơi bị cô lập nhiều ngày và vẫn còn bao vây bởi lũ này để thả hàng cứu trợ. Ông Lương Minh Nhất - Phó bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân - cho biết thôn Phước Giang là một trong những nơi bị cô lập giữa lũ trong những ngày qua. Ca nô cứu hộ không thể tiếp cận được nơi đây do nước lũ chảy xiết. Thôn Phước Giang ở trên một đỉnh cao giữa bốn bề là hồ nuôi tôm, gần sông nước, cửa biển nên ví như "ốc đảo". Vì thế, khi nước lũ về, nơi đây nhanh chóng bị cô lập với xung quanh. Ông Nhất nhớ lại: "Lúc anh em chạy ca nô tới được nơi đây, hỏi thăm hết mới biết bà con đã an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì trong những ngày mưa lũ lớn gây mất liên lạc hoàn toàn, không ai biết chuyện gì xảy ra trong vùng bị cô lập này". Ngày 22-11, Tuổi Trẻ Online cùng các đoàn cứu nạn đã tiếp cận được hàng trăm người dân thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân sau mấy ngày bị cô lập giữa lũ. Để đến được nơi đây, ca nô phải chạy qua các luồng nước xiết, mưa to, gió rít. Hiện nước lũ đã rút bớt khỏi "ốc đảo" Phước Giang, người dân nơi đây bắt đầu dọn dẹp sau trận lũ kinh hoàng cô lập. Phần lớn nhà ở thôn Phước Giang là cấp 4 nên nước lũ ngập gần đến mái. Nước lũ dâng cao, người dân tại đây được hướng dẫn đến tập trung về trường học. Trường học này có tầng 2, nước lũ không ngập tới nên là nơi tá túc cho hàng trăm người dân trong những ngày lũ cô lập. Mọi việc diễn ra quá nhanh, người dân thôn Phước Giang không kịp tích trữ nhu yếu phẩm. Chỉ trong một ngày tránh lũ tại trường học đã cạn đồ ăn, nước uống. Điện đóm, thông tin liên lạc cũng cắt đứt với bên ngoài. Lúc ấy, người dân vùng ốc đảo này chỉ biết nhịn đói, nhịn khát nhìn nhau chờ lũ rút.

3. Những ngày này ở rốn lũ Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên) có ông nông dân lái máy cày cùng với 10 người phụ nữ bon bon trên khắp ngã đường. Mùa lũ, họ chẳng ra đồng mà len lỏi vào những ngõ nhỏ thôn xóm ở rốn lũ, chở hàng tiếp tế cho dân bị ngập sâu, cô lập. Mọi người gọi họ là "biệt đội tiếp tế máy cày". Trong những ngày ở quê bị ngập họ đã bỏ dở việc nhà, kể cả nhà ngổn ngang sau lũ, để chở những suất cơm nóng, thùng mì tôm, nước uống, áo quần, chăn đệm ấm cho bà con bị thiệt hại nặng nề vùng ngập sâu, cô lập. Ông Tiên cho biết thêm sau khi lũ rút, thấy các đoàn xe tải từ thiện từ khắp mọi miền đất nước đổ về, xe lớn không thể vào tận các ngõ thôn ngoằn nghoèo, nhỏ hẹp. Thế là xe máy cày của ông lại tiếp tục tự nguyện chở hàng vào các thôn xóm.  Xe ông cũng vào các điểm tập kết của trụ sở UBND xã lấy hàng chở về các điểm thôn để phân phát cho người dân. Những người phụ nữ làm nhiệm vụ bốc xếp hàng lên xuống các điểm.

4. Tin đồn vỡ đập lúc lũ đang lên khiến cả xóm Mới, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) tháo chạy trong đêm. Hai vợ chồng rơi xuống cây cầu bị lũ cuốn gãy và tử vong. Hiện ba con nhỏ đang tuổi ăn học bỗng chốc mồ côi. Ngày 23-11, người làng Vạn Lộc xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đến ngôi nhà trong con ngõ ở xóm Mới, thắp hương và động viên 3 cháu nhỏ mồ côi. Ai cũng bức xúc trước tin đồn vỡ đập lúc lũ đang lên khiến cả làng tháo chạy, dẫn đến sựu việc đau lòng. Chị Đặng Thị Mỹ Diệp (thôn Vạn Lộc) nhớ lại khoảng 22h tối 20-11, nước lũ đang rút dần. Bất ngờ thông tin thất thiệt vỡ đập lan truyền.

Trong đêm tối, ông Phan Văn Thôi (51 tuổi) chở theo vợ là chị Phạm Thị Như Thùy (40 tuổi) và cháu Phạm Chí Công (10 tuổi, con út) tháo chạy về phía núi Hương. Khi chạy qua cầu Bến Đình, anh Thôi không biết cầu bị gãy. Chiếc xe máy lao thẳng xuống dòng lũ. Khoảng 0h sáng 21-11, người dân nghe tiếng kêu cứu, rọi đèn pin và phát hiện, cứu sống cháu Công. Bà Võ Thị Thạch (bà ngoại cháu Công) chứng kiến toàn bộ sự việc. Bởi lúc chiếc xe anh Thôi lái lao xuống bầu Hương, bà chạy xe ngay phía sau. May mà bà phanh kịp, nếu không cũng rơi vào thảm kịch. Chiều 21-10, người làng tìm thấy thi thể anh thôi chị Thùy cách vị trí tai nạn khoảng 10m. Anh Thôi làm thợ mộc, chị Thùy làm nông, cuộc sống vất vả nhưng bù lại cả ba người con học rất giỏi. Hiện con cả Phan Tiến Thịnh đang học năm 4 Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM; con thứ hai Phan Tấn Phú học năm 2 Đại học Lạc Hồng; con út học lớp 4. Người làng thường lấy các con anh Thôi như tấm gương sáng vượt khó để dạy con cái. Chẳng ai ngờ, tương lai cả ba bỗng chốc bấp bênh chỉ bởi một tin đồn thất thiệt.

5. Dư âm của trận lũ dữ quét qua khu vực phía bắc tỉnh Phú Yên cũ (tỉnh Đắk Lắk mới) vẫn còn hiện hữu.Vừa bị thiệt hại nặng trong đợt bão số 13 cách đó hơn 2 tuần, nhiều nhà cửa, cây cối khu vực này vẫn còn xơ xác, tan hoang. Nhiều hộ nuôi cá ở xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ) tiếp tục bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.Tại khu vực dưới chân cầu Bình Phú, hàng trăm lồng bè nuôi cá của các hộ dân bị nước lớn cuốn trôi từ phía thượng lưu về mắc lại. Chiều tối, tranh thủ trời ngớt mưa, gia đình ông Trần Văn Xuyên (một hộ nuôi cá ở đây) ra tìm vật dụng còn sót lại.Ông Xuyên cho biết hơn 10 hộ nuôi cá dìa, cá mú rơi vào cảnh trắng tay khi nước lớn cuốn trôi hết lồng bè. Ước tính số cá chết lẫn cá bị cuốn trôi của các hộ dân hơn 10 tấn, thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Ghi nhận của Tuổi Trẻ, trên mặt sông đầy những lồng bè nuôi cá bị vỡ, trôi dạt chồng chất lên nhau. Nhiều mảnh gỗ lớn, phao xốp và kết cấu khung của các lồng bè bị phá hủy gần như hoàn toàn do dòng nước lớn từ thượng nguồn đổ về. Hiện mưa ở khu vực này đã ngớt, mực nước giảm đi đáng kể so với những ngày trước.

6.  Ngày 23-11, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô xảy ra ở đường vành đai 3 trên cao. Thời điểm xảy ra tai nạn vào khuya 22-11, ô tô tải mang đi ở đường vành đai 3 hướng cầu Thanh Trì - Mai Dịch. Khoảng 23h, chiếc xe này xảy ra va chạm liên hoàn với 1 ô tô con, 2 xe tải và 1 ô tô khách loại 16 chỗ ngồi. Sau cú tông mạnh, ô tô con mang biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh bị biến dạng, nổ hai túi khí và làm 2 người ở trong xe bị thương. Bốn xe còn lại bị hư hỏng phần đầu, đuôi và thùng xe. Lái xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi đã lái xe rời khỏi hiện trường ngay sau vụ tai nạn. Nhận được tin báo, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) đã cử chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn, kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế. Bước đầu lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm. Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường xảy ra tai nạn đang trong quá trình sửa chữa , lớp nhựa mặt đường đã được bóc dỡ.

7. Tối 22-11, ban tổ chức cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau đã công bố kết quả cuộc thi xác lập kỷ lục về cua to nhất Cà Mau năm 2025. Ban tổ chức cho biết có 10 con cua dự thi, "vua cua" của Cà Mau năm 2025 có trọng lượng 1,82kg thuộc về Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn), chiều rộng mai cua đạt gần 20cm. Giải nhì thuộc về con cua có trọng lượng hơn 1,5kg của một người dân tên Phạm Thùy Quyên, ở phường Lý Văn Lâm. Năm nay ban tổ chức không trao giải ba. "Vua cua" Cà Mau sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục về cua Cà Mau kèm tiền thưởng 15 triệu đồng, giải nhì nhận 10 triệu đồng. Cuộc thi "xác lập kỷ lục về cua Cà Mau" là một trong những hoạt động của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025. Theo ban tổ chức, chuỗi sự kiện của ngày hội cua đã thu hút hơn 120.000 người tham quan và mua sắm.

8. Sáng 23-11, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức thông xe cầu Bình Triệu 1 sau 3 tháng thi công nâng tĩnh không, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến. Theo ông Nguyễn Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM, Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 được Sở Giao thông vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 133 tỉ đồng. Chiều cao nâng tĩnh không cầu thêm 1,08 mét và được khởi công chính thức vào ngày 12-2-2025. Đến sáng 26-8-2025, cơ quan chức năng cấm xe qua cầu Bình Triệu 1 để thi công kích nâng cầu. Với kỹ thuật "kích nâng cầu", các kỹ sư lắp đặt hệ thống kích thủy lực đồng bộ dưới trụ và dầm cầu, giúp "đẩy" toàn bộ khối cầu nặng hàng ngàn tấn lên đúng cao độ thiết kế mà không cần tháo dỡ hoặc xây mới. Toàn bộ hệ thống gồm hơn 100 kích thủy lực, mỗi chiếc chịu tải 400-500 tấn, được điều khiển tập trung bằng máy tính với sai số dưới 1mm.

9. Nói với báo giới trước Nhà Trắng ngày 22-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm đang gây lo ngại lớn tại châu Âu, Ukraine và thế giới. Theo Đài CNN, dự thảo kế hoạch kêu gọi Ukraine nhượng lại lãnh thổ cho Nga, từ bỏ mục tiêu lâu dài là trở thành thành viên NATO và cắt giảm quy mô quân đội. Bản dự thảo được truyền thông Mỹ công bố vài ngày trước cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Mỹ với Ukraine tại Thụy Sĩ ngày 23-11.  Tổng thống Mỹ Trump chỉ cho người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky thời hạn đến ngày 27-11 để chấp nhận kế hoạch 28 điểm. Khi được Đài CNN hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống Ukraine Zelensky không chấp nhận kế hoạch trước hạn chót, ông Trump đáp ngắn gọn: "Khi đó, ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu hết mình". Trong bài phát biểu qua video trước toàn dân hôm 21-11, ông Zelensky mô tả kế hoạch của Mỹ đã đặt ra cho Ukraine một lựa chọn khó khăn, hoặc mất đi phẩm giá hoặc mất đi một đồng minh quan trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin thì cho biết ông đã nhận được đề xuất của Mỹ và ông tin rằng kế hoạch đó "có thể tạo nền tảng cho một giải pháp hòa bình cuối cùng". Theo Hãng tin Reuters, những nước đồng minh của Ukraine tại châu Âu đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi để thảo luận về kế hoạch 28 điểm của Mỹ và đưa ra một tuyên bố chung khá thận trọng. Một trong những người đứng sau tuyên bố này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, nói rằng chiến tranh "chỉ có thể chấm dứt khi có sự đồng thuận của Ukraine và cả sự đồng thuận của chúng tôi, sự đồng thuận của châu Âu, bởi vì đây là một cuộc chiến trên lục địa châu Âu".

10. Theo ABC News ngày 23-11, Bộ trưởng Lãnh thổ Bắc Úc Lia Finocchiaro mô tả thời điểm cơn bão đổ bộ đêm qua là một "đêm kinh hoàng đối với tất cả mọi người". Bà cho biết bà rất sốt ruột chờ tin vào sáng nay. Dù không có thương vong, nhưng cây cối đổ rạp, tài sản hư hại và đường dây điện bị đứt. Bão nhiệt đới Fina đã hoành hành ngoài khơi Lãnh thổ Bắc Úc trong vài ngày trước khi nhanh chóng mạnh lên thành bão cấp 3. Cơn bão quét qua khu vực giữa thành phố Darwin đông đúc và quần đảo Tiwi thưa dân. Đây là một quần đảo cách bờ biển khoảng 80km, với gió giật lên tới 127km/h. Nhà dự báo thời tiết Angus Hines của Cục Khí tượng Úc cho biết tâm bão có tính tàn phá lớn đã đi qua Lãnh thổ Bắc Úc, nhưng mưa lớn và gió mạnh sẽ tiếp tục trong ngày 23-11. ABC đưa tin một số nhà cửa và hạ tầng bị hư hại, nhưng không có người bị thương nặng. Nghị sĩ Luke Gosling cho biết một số khu vực đã bị mất điện, nhưng người dân đã có sự chuẩn bị. Sân bay quốc tế Darwin đã phải đóng cửa trong đêm 22-11. Ban điều hành sân bay cho biết họ đang "nỗ lực khôi phục hoạt động ngay khi có thể". Bão Fina đang di chuyển ngoài khơi về phía tây Úc và có thể mạnh lên thành bão cấp 4. Tuy nhiên các cơ quan dự báo thời tiết cho rằng cơn bão khó có thể đổ bộ vào đất liền và sẽ dần tan trong những ngày tới.

11. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 23-11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.  Dự báo khoảng chiều và đêm mai 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3- cấp 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - cấp 5. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25-11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Trên biển từ chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7- cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4 m. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8- cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8- cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Trên đất liền, từ nay đến 25-11 khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên