Bản tin 30s nóng: Tang thương vùng lũ, TP.HCM và cả nước hướng về miền Trung
Bản tin 30s nóng 22-11: Tang thương vùng lũ, TP.HCM và cả nước hướng về miền Trung; Thanh niên bán vé số vô cớ đâm thủng bụng chị bán bánh mì đang mang thai 36 tuần ở Cần Thơ; Cầu Bình Triệu 1 sau ba tháng nâng tĩnh không...
1 - Sáng 22-11, sau khi đi thực tế tại nhiều điểm ngập sâu, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về công tác ứng phó và khắc phục mưa lũ. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo cơ sở cho biết trong 20 ngày qua địa phương hứng chịu liên tiếp bão số 13 và trận lũ lớn, có nơi nước sâu trên 8m, phải sơ tán hơn 20.000 người. Hàng nghìn hecta sắn, mía và nhiều tài sản của người dân bị mất trắng. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho hay thiệt hại sơ bộ khoảng 5.500 tỉ đồng, hàng chục người chết, mất tích, bị thương. Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chia sẻ mất mát với người dân vùng lũ, yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, chăm lo chu đáo gia đình có người tử vong, phân phối cứu trợ công bằng, đúng đối tượng. Ông nhấn mạnh cần tập trung sửa chữa nhà cửa, đặc biệt các hộ bị sập, dột để người dân có nơi ở, chuẩn bị đón Tết; đồng thời khôi phục sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tín dụng ưu đãi và xử lý môi trường, phòng dịch sau lũ. Thông tin về thiệt hại phải chính xác, tránh gây hoang mang, đồng thời rút kinh nghiệm để ứng phó hiệu quả hơn với các đợt thiên tai cực đoan trong thời gian tới.
2 - Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trên đường Mạc Đĩnh Chi từ tối qua 21-11 đến suốt ngày hôm nay luôn tấp nập người dân mang quần áo, mì gói, nước suối, sữa, thuốc… đến điểm tiếp nhận, gửi gắm tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ miền Trung.
Trong dòng người mang quần áo, mì gói, nước uống đóng chai cùng nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác đến điểm tiếp nhận, có cả các shipper. Cán bộ, nhân viên cùng tình nguyện viên tất bật tiếp nhận, phân loại và sắp xếp hàng hóa để chuẩn bị chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Chị Nguyễn Thị Oanh Yến
Ngụ phường Vĩnh Hội, TP.HCM
(Lược ghi file: Chi Nguyen Thi Oanh Yen - Mình xem thông tin trên Fanpage của Mặt trận Tổ quốc vừa chia sẻ mình gấp rút mang nhu yếu phẩm, bánh ủng hộ nhanh và liền. Gửi mọi người vùng lũ mong mọi người vượt qua khó khăn này)
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Ngụ phường Thới An, TP.HCM
(Lược ghi file: Chi Nguyen Thi Hong Hanh - Em xem thông tin trên facebook thấy thương đồng bào mình, em mang nhu yếu phẩm, băng vệ sinh, mì gói, nước suối )
H -T: Anh Nguyễn Xuân Trường
Ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM
(Lược ghi file: Anh Nguyen Xuan Truong - Qua thông tin em thấy có kêu gọi, nên cố gắng góp gì thêm giúp cho người khác, em mang quần áo, cá hộp)
H -T: Anh Trần Nguyễn Thanh Phúc
Ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM
(Lược ghi file: Anh Tran Nguyen Thanh Phuc - Hôm nay em mang đến có mì, sữa, nước suối và một số thuốc men, Có phần chủ yếu ủng hộ công ty với một số anh em trong công ty)
Càng về đêm, dòng người vẫn nườm nượp mang quần áo, nhu yếu phẩm đến điểm tiếp nhận. Từng túi quần áo, thùng mì, thùng nước suối,… được trao gửi, tất cả chỉ một mong muốn chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.
3- Phát biểu của ông Nguyễn Phúc Hiệp
Làm nghề sửa xe, ngụ TP.HCM
Từ sáng sớm đến trưa 22-11, hàng trăm người đi xe máy, ô tô, chở theo quần áo, mì gói, nước uống, sữa… đến khuôn viên trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM) để gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Trong số đó, rất đông shipper được thuê chở hàng hóa đến điểm tiếp nhận này.
Nhiều cán bộ, nhân viên, dân quân, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên, thành viên Hội liên hiệp phụ nữ của một số phường,… liên tục tiếp nhận, tất bật phân loại, sắp xếp, đóng bịch hàng hóa để chuẩn bị chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Tại điểm tiếp nhận, chị Lương Thị Mỹ Tiên cùng con trai Nguyễn Thiên Phúc và 3 bạn học lớp 7 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn, TP.HCM) mang đến 20 thùng mì gói và 10 thùng sữa, được các em mua từ hơn 7 triệu đồng trích từ lợi nhuận của dự án khởi nghiệp do nhóm thực hiện.
H-T: Chị Lương Thị Mỹ Tiên
Ngụ phường Bình Phú, TP.HCM
H -T: Chị Trần Hương Thủy
Ngụ TP.HCM
H -T: Chị Lê Thị Thu Trâm
Quê tỉnh Khánh Hòa
Còn tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, dòng người từ các phường trên địa bàn TP.HCM chở theo nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu tập kết tại địa điểm hỗ trợ đồng bào miền Trung đang oằn mình vì lũ. Trước cổng, từng chiếc xe máy chất đầy đồ, thậm chí có cả ô tô chở kín thùng hàng, nối đuôi nhau vào điểm tiếp nhận. Một vài người còn nhờ cả đơn vị vận chuyển hỗ trợ chở số lượng lớn đến cho kịp chuyến hàng.
Cũng trong ngày 22-11, 14 nhà ga tuyến metro số 1 đông đúc người dân ghé gửi hàng cứu trợ đến đồng bào miền Trung. Các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ cũng đón nhận tấm lòng của nhiều bạn bè quốc tế đang sinh sống tại TP.HCM.
Tại đây, nhân viên Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân ghi chú thông tin, tiếp nhận và phân loại hàng hóa. Sau đó sẽ chất hàng lên xe vận chuyển về ga Bến Thành, Nhà hát thành phố - điểm tập kết của toàn hệ thống trước khi chuyển qua điểm hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM
4 - Ngày 22-11, lũ bắt đầu rút để lại cảnh tan hoang tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (tức huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ). Vào đầu xã, sự khốc liệt đã hiện rõ. Ám ảnh nhất là những chiếc quan tài được để sẵn ở nhà văn hóa thôn. Cùng với đó là cảnh xác bò được xe tải, xe cẩu của lực lượng chức năng chở đi chôn lấp. Thấy đoàn thiện nguyện vào giúp, nhiều người dân lao ra hỏi xin quần áo vì đồ đạc đã bị cuốn trôi hết
H -T: PV 1
H -T: PV 2
Đau khổ nhất là những gia đình có thân nhân thiệt mạng bởi trận lũ này. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng có cha mẹ qua đời do lũ. Ông cho biết, nhà mình cách chừng 100m nhưng không kịp qua cứu cha mẹ. Tại tang lễ, anh Nguyễn Văn Tiến, người làm dịch vụ mai táng ở xã Hòa Thịnh tất bật tẩm liệm cho người mất. Ông Tiến chia sẻ, gia đình ông làm dịch vụ mai táng mấy chục năm, nhưng chưa khi nào thấy thảm kịch như lần này.
5 - Từ ngày 21-11, mưa ở khu vực Ninh Thuận cũ (nay thuộc Khánh Hòa) đã giảm, nước bắt đầu rút, một số tuyến đường bị chia cắt dần thông suốt. Tuy vậy, hàng loạt điểm hư hỏng nặng lộ rõ là nhiều đoạn đường bị xói lở, trụ đèn chiếu sáng nghiêng ngả, lực lượng chức năng phải rào chắn, cắm bảng cảnh báo. Trên tỉnh lộ 708, đoạn qua thôn Ninh Quý 3 (xã Phước Hậu), dòng lũ những ngày trước đã khoét sâu mặt đường, làm hư hỏng kéo dài hàng chục mét, cây cối, nhà cửa ven đường bị nước quét, nhiều tài sản hư hại. Người dân cho biết tối hôm trước khu vực còn ngập sâu, giao thông hoàn toàn tê liệt, đến sáng nước mới rút, xe máy tạm đi theo lối tránh. Chiều 21-11, lực lượng chức năng cũng đã sửa chữa tạm cho ô tô qua lại. Tuyến đường 703 (xã Ninh Phước) bị ảnh hưởng nặng hơn, có đoạn khoảng 500m sạt lở hở hàm ếch, nền đường trượt xuống ta luy, nhiều trụ điện bị kéo đổ, một số nhà dân bị nước đánh sập phần móng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mưa lũ tiếp diễn. Tại xã Mỹ Sơn, bờ sông Cái đoạn qua thôn Phú Nhuận tiếp tục sạt lở nghiêm trọng dài khoảng 5km, trong đó có đoạn nặng nhất dài 500m, cách quốc lộ 27 chỉ vài chục mét. Chính quyền đã di dời 20 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, căng dây cảnh báo.
6 - Ngày 22-11, thông tin từ Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội biên phòng Cà Mau) cho biết đơn vị và ngư dân đã kịp thời cứu 13 ngư dân bị chìm tàu cá và trôi dạt trên vùng biển Cà Mau.
Trước đó vào khoảng 17h ngày 21-11. Tàu cá CM 98939 TS, do ông Lưu Văn Thắng (41 tuổi) làm thuyền trưởng, đang trên đường chạy vào đất liền với 13 thuyền viên hành nghề đáy khơi. Khi cách cửa biển Rạch Gốc (xã Phan Ngọc Hiển, Cà Mau) khoảng 15 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá bất ngờ gặp sóng to gió lớn làm chìm, 13 thuyền viên rơi xuống biển và trôi dạt. Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã tiếp nhận tin báo về vụ việc nên đã thông báo khẩn qua hệ thống thông tin liên lạc, đề nghị các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm và đã cứu được 6 thuyền viên. Song song đó, đơn vị cũng huy động 4 tàu cá cùng 3 cán bộ, chiến sĩ cơ động ra biển tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, tổ công tác đã cứu vớt được 7 thuyền viên còn lại đưa vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe và tinh thần các thuyền viên đã ổn định. Ước tính thiệt hại tài sản tàu cá bị chìm khoảng 1 tỉ đồng.
7 - Sau 3 tháng tiến hành nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 đang được hoàn thiện những hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe vào sáng 23-11.
Chiều 21-11, hai đầu cầu Bình Triệu 1 đã được lót trải thảm nhựa, hoàn tất lắp đặt khe co giãn. Những cây cầu tạm trước đó phục vụ thi công cũng đã được tháo dỡ, hiện chỉ còn rào chắn để các đơn vị hoàn thiện lối đi bộ và các hạng mục cuối cùng. Sau 3 tháng thi công, nhịp cầu Bình Triệu 1 đã được nâng lên 1,08m, chạm tới cao độ tĩnh không 7m theo yêu cầu kỹ thuật. Trước đó vào tối 20-11, các đơn vị đã thử tải bằng 12 xe tải chở cát nặng 25 tấn, nhằm kiểm tra an toàn kỹ thuật của cầu sau thời gian kích nâng. Tại hai đầu cầu, nhiều công nhân đang đổ bê tông, lót gạch để thi công lề bộ hành. Bên cạnh đó, các hạng mục như sơn vạch kẻ đường, lắp biển báo, hoàn thiện lề bộ hành cũng đang được gấp rút thực hiện để kịp thông xe vào sáng 23-11.
8 - Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tiếp nhận 110 công dân Việt Nam được các lực lượng chức năng Campuchia trao trả qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh). Trước đó, qua quá trình trấn áp, truy quét các điểm hoạt động lừa đảo trực tiếp qua mạng Internet, các lực lượng chức năng Campuchia đã tạm giữ 110 người Việt Nam do nghi vấn họ có tham gia hoạt động tội phạm trên không gian mạng, lừa đảo trực tuyến. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp làm việc và xác minh thông tin ban đầu, cho thấy 110 người này đều là công dân Việt Nam, có quê ở 26 tỉnh, thành phố. Ngày 21-11, sau khi làm các thủ tục tiếp nhận 110 người này qua cửa khẩu, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát hiện đang phối hợp với công an tiếp tục xác minh, phân loại, làm rõ hành vi của từng người liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định.
9 - Chiều 22-11, Công an xã Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Phương (28 tuổi, ngụ xã Trường Xuân) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào sáng 21-11, khi chị O. (21 tuổi, ngụ xã Phong Điền) đang bán bánh mì tại chợ Phong Điền, thì Phương bất ngờ từ ngoài vào, dùng dao đâm một nhát vào bụng. Ngay sau đó, chồng chị O. và một người nữa kịp thời khống chế Phương giao công an, còn chị O. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại cơ quan công an, Phương khai sáng cùng ngày đi bán vé số, buồn chuyện gia đình nên mua dao, tìm đến nơi chị O. bán bánh mì để gây thương tích, dù giữa hai người không quen biết, không thù hằn. Phương từng có 2 tiền án về tội "cố ý gây thương tích", mới ra tù tháng 3-2025. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết khi tiếp nhận, Chị O. đang mang thai 36 tuần, bị vết thương hở vùng bụng, sốc nặng, mất máu nhiều. Các bác sĩ lập tức hồi sức, truyền máu, mổ bắt con và xử lý vết thương bụng. Bệnh viện cho biết sức khỏe chị O. đã ổn định, còn em bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để theo dõi, hiện tình trạng bé tạm ổn.
10 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 21-11, tiêm kích Tejas do Ấn Độ phát triển đã bị rơi và bốc cháy khi đang trình diễn nhào lộn tại triển lãm hàng không Dubai. Tai nạn quá bất ngờ khiến phi công không kịp nhảy dù thoát nạn. Không quân Ấn Độ cho biết sẽ điều tra nguyên nhân.
Các video ghi lại cho thấy, khi máy bay đang trình diễn nhào lộn thì lao xuống đất, rơi cách khu vực triển lãm khoảng 1,6km, phi công không kịp nhảy dù thoát nạn. Nhân chứng kể thấy nhiều quả cầu lửa bốc lên, sau đó lực lượng cứu hộ và chữa cháy nhanh chóng có mặt, cột khói đen dựng lên từ đường băng. Cơ quan truyền thông Dubai xác nhận cái chết của phi công, Không quân Ấn Độ tuyên bố mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Đây là tai nạn thứ hai với tiêm kích Tejas trong vòng 2 năm, sau vụ rơi khi tập trận ở Ấn Độ năm 2024.
11 - Gần đây, một đã đăng một video lên TikTok, trong đó quay cảnh y tá đang đẩy một bệnh nhân cùng bình oxy đến phòng chụp MRI (tức chụp cộng hưởng từ) - thì đột nhiên bệnh nhân này bị hút vào bên trong máy chụp MRI. Bài đăng có tiêu đề "Sự cố nam châm MRI", cùng phần mô tả khá chii tiết. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm từ khóa trên TikTok đã dẫn đến hàng chục video "thảm họa MRI" tương tự, hầu hết đều là giả, quay lại cảnh bệnh nhân, đặc biệt là người béo phì, bị mắc kẹt trong máy chụp MRI hoặc đồ vật bị hút vào máy. Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Lead Stories ngày 21-11 xác nhận đây là video giả, do AI tạo ra.
12 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 23-11 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, riêng vùng núi cao phía Bắc có khả năng xuất hiện băng giá. Đáng chú ý, trong 2 ngày tới, khu vực này giảm hẳn mưa, thời tiết chủ đạo là đêm không mưa, ngày nắng. Trong khi đó, phía Nam TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm. Tương tự, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Còn ở Nam Bộ, trời có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 23-11, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17 độ C, cao nhất khoảng 23 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ C, cao nhất 24 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 23-11, trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 31 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận