“Xuân về” với con trai huyền thoại Fandi Ahmad

(PLO)- Con trai huyền thoại bóng đá Singapore đã ghi bàn ở châu Âu... dù chỉ là trận giao hữu và anh này là cầu thủ Singapore thứ hai sau 30 năm kể từ ngày ông bố sang châu Âu thi đấu...

Nhận đường chuyền của đồng đội Ryan Doghman, con trai huyền thoại Fandi Ahmad là Ikhsan Ahmad đã sút tung lưới đối phương, ghi bàn thắng lịch sử cho đội bóng Raufoss của Na Uy.

Hình ảnh Ikhsan (18) ghi bàn thắng đầu ở giải hạng hai Na Uy

Dù đó chỉ là một trận giao hữu trước mùa giải hạng nhì Na Uy và đặc biệt Raufoss hủy diệt đối phương Elverum 6-1. Bàn thắng của Ikhsan, con trai thứ hai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad nâng tỷ số lên cho đội nhà 5-1.

Báo chí Singapore cho biết: Đây là bàn thắng đầu tiên kể từ 30 năm trước khi ông bố Fandi Ahmad sang châu Âu đầu quân và ghi bàn thường xuyên thì… 30 năm sau một cầu thủ đảo quốc sư tử đến châu Âu và lại ghi bàn.

Bố con nhà Fandi Ahmad (Ikhsan mang số 20)

Hai con trai của Fandi Ahmad đều có suất chính thức trong các đội tuyển quốc gia và U-23 Singapore, người anh Irfan, 21 tuổi đá trung vệ, còn cậu em Ikhsan, 19 tuổi đá tiền đạo.

Fandi Ahmad đầu tư rất lớn cho hai cậu con trai của mình khi nhiều năm trước ông đưa sang Học viện bóng đá Hercules của Tây Ban Nha học bóng đá, sau đó sang Paraguay khoác áo các đội trẻ.

Sau này hai con về nước, ông bố vẫn tìm cách đưa con qua châu Âu chơi bóng nhưng bất thành. Vài tháng trước nhờ có sự quen biết chỗ đồng hương là tỉ phú Peter Lim, chủ nhân CLB Valencia của La Liga, ông bố Fandi được sự giúp đỡ của tỉ phú đồng hương cho Irfan tập luyện ở Valencia, nhưng sau đó tỉ phú Lim chỉ đề nghị ký hợp đồng trẻ với Irfan, chứ không phải hợp đồng chuyên nghiệp thì Fandi Ahmad tỏ ra thất vọng và gọi con về nước.

Nay Fandi Ahmad đưa cậu con trai thứ hai là Ikhsan đang đầu quân cho đội hạng hai Raufoss và được ký hợp đồng hai năm.

Riêng với Fandi Ahmad, hiện nay đang dẫn dắt U-22 Singapore mang trọng trách vô địch SEA Games 30 vào tháng 11 tới tại Philippines.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.