Xông vào nhà hàng xóm sàm sỡ cô vợ, đâm trọng thương anh chồng

(PLO)- Bị cáo xông vào nhà sàm sỡ hàng xóm, sau đó chém chồng người này thương tích 52%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-6, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú (29 tuổi, ở Hà Nội) mức án 18 năm tù về hai tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Tú và bà Trần Thị V (54 tuổi) là hàng xóm của nhau. Khoảng 15h30 ngày 14-3-2024, bà V ngồi bán trà đá ở đầu ngõ thì Tú đến quán uống nước.

Trong khi ngồi uống nước, bị cáo Tú có hành vi sàm sỡ bà V nên bị đuổi về. Bị cáo bèn đứng lên, túm tóc, ấn đầu bà V xuống đất và chửi.

Lúc này trong quán có bà Bùi Thị H đang uống nước, bà H đã can ngăn, cầm bình nước bằng nhựa đập vào người Tú để anh ta bỏ bà V ra. Bực tức, Tú lao vào đánh bà H thì bà V can ngăn, đuổi anh ta về.

hành vi sàm sỡ
Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Sau đó, Tú về nhà lấy 2 thanh tuýp sắt đi ra tìm bà H để đánh. Bà V cố can ngăn Tú, đẩy bà H vào bãi xe để trốn. Không tìm thấy bà H, bị cáo về nhà cất tuýp sắt rồi đi kiếm con dao ở nhà hàng xóm tiếp tục đi tìm bà H.

Khi bà H vừa đi từ quán nước ra định lên xe ôm để về nhà thì gặp Tú. Tú xông vào chém người phụ nữ, người lái xe là ông T thấy vậy thì dùng tay đỡ hộ bà H.

Tú quay sang chém ông T và đâm trúng vai khiến nạn nhân bị tổn hại 8% sức khỏe. Gây án xong Tú về nhà, ông T được sơ cứu rồi ra công an trình báo sự việc.

Ngoài hành vi trên, bị cáo còn gây án mạng với người hàng xóm. Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 24-4-2024, bà M (54 tuổi) đang ở nhà trông cháu thì bị cáo đi vào nhà bà. Bà M ra mở cửa đuổi Tú về thì bị anh ta sàm sỡ. Bà M đẩy Tú ra khỏi cổng rồi khóa lại.

Trưa hôm đó, ông H - chồng bà M đi làm về thì được vợ kể cho nghe sự việc. Đến khoảng 21h ngày 27-4-2024, ông H thấy Tú đi qua cổng nhà nên gọi anh ta vào để hỏi việc ban sáng nhưng bị cáo không thừa nhận. Tức giận, ông H đạp 1 phát vào chân rồi cầm điếu cày vụt nhẹ vào tay Tú.

Bị cáo bỏ về nhà nhưng đến 23h cùng ngày, Tú quay lại nhà H, nhặt 3 viên gạch vỡ ném vào cửa sổ làm vỡ kính.

Chiều hôm sau, Tú lại đi qua nhà ông H. Thấy người hàng xóm đang đứng nói chuyện với bạn ở cửa, bị cáo về nhà lấy dao, đứng nấp ở bên ngoài nhà ông H chờ đợi.

Khi thấy hàng xóm đi ra cổng và cúi xuống dọn đồ, Tú cầm dao xông đến chém một nhát trúng đỉnh đầu khiến ông H gục ngã xuống sân.

Gây án xong, Tú cầm dao đi về nhà. Ông H được gia đình đưa đi viện cấp cứu, tổn hại 52% sức khỏe.

Đến ngày 3-5-2024, Tú bị công an bắt. Đối với hành vi sàm sỡ với hai người phụ nữ, do bà V, bà M không yêu cầu xử lý Tú nên CQĐT không đề cập xử lý hình sự nhưng có đề nghị địa phương xử phạt hành chính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm