Mâu thuẫn ở quán bia, người đàn ông gây án mạng

(PLO)- Do có mâu thuẫn từ trước, khi thấy nạn nhân ở quán bia, bị cáo nghĩ là mình bị "quây" nên rút dao gây án mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Huy (ở Sóc Sơn, Hà Nội) 16 năm tù về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là anh Tạ Công Đức và anh Tạ Minh Huân (cùng ở Sóc Sơn, Hà Nội).

gây án mạng.jpg
Bị cáo Vũ Văn Huy. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, khuya ngày 29-7-2024, bị cáo Vũ Văn Huy và anh Trần Văn T cùng ngồi uống bia tại quán Tùng Dương ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn.

Lúc này, anh Tạ Minh Huân gọi điện cho anh T rủ đi uống bia. Anh T nói mình đang ngồi ở quán Tùng Dương và bảo anh Huân rủ thêm anh Tạ Công Đức đi cùng cho vui.

Sau đó, anh Huân và anh Đức đi taxi đến quán bia Tùng Dương. Đến nơi, anh Đức đi về phía bàn của Huy và anh T đang ngồi.

Thấy anh Đức đi vào, Huy nói: “Ai gọi mày sang đây, tao có mời mày đâu”. Anh Đức trả lời: “Tưởng anh gọi em sang, Huân bảo em thế”.

Anh Đức lấy điện thoại ra gọi cho anh Huân và đứng dậy đi ra phía cửa quán bia đợi anh Huân đến. Lúc này, tài xế taxi đi vào quán và đứng ở bàn uống nước, cách bàn của Huy khoảng 5m.

Do trước đó khoảng tháng 3-2024, giữa Huy và anh Đức có xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau nên Huy cho rằng anh Đức gọi người đến để đánh mình. Huy liền đứng dậy đi vào trong quầy bếp của quán bia lấy con dao dài, dắt vào cạp quần phía sau lưng.

Lúc này, anh Huân cũng đi vào quán bia Tùng Dương và đến bàn uống nước với anh Đức và tài xế taxi ở trước cửa quán.

Về phía Huy, sau khi lấy được dao, Huy đi đến bàn uống nước của nhóm anh Đức đang ngồi nói chuyện. Tại đây, Huy chửi anh Huân và anh Đức và thách thức “chúng mày thích gì”. Anh Đ và anh H giải thích là do anh T gọi đến để uống bia.

Tuy nhiên, Huy tiếp tục chửi và nói: “Chúng mày sang đây để quây tao”. Thấy vậy, anh T ra can ngăn và giải thích nhưng Huy không nghe.

Theo cáo trạng, Huy đứng dậy, tiếp tục chửi anh Huân và anh Đức, rồi dùng tay trái rút con dao ở cạp quần ra, xông đến chém 1 nhát trúng vào vùng cổ phía sau gáy của anh Đức. Bị chém, anh Đức cầm 2 chiếc cốc thủy tinh ở bàn uống nước ném 1 chiếc cốc trúng người Huy.

Huy tiếp tục cầm dao bằng tay trái xông đến chém liên tiếp nhiều nhát về phía anh Huân đang ngồi, trúng vào đầu, vai, tay của nạn nhân. Anh Huân dùng tay phải cầm chiếc điếu cày bằng tre đang để ở chân bàn uống nước, vung lên vụt 1 cái trúng vào vùng ngực bên trái của Huy.

Sau đó, anh Đức và anh Huân bỏ chạy ra ngoài đường và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn. Do được cấp cứu kịp thời nên cả hai may mắn thoát chết.

Theo kết luận giám định thương tích, anh Đức bị tổn hại 6% sức khỏe, anh Huân bị tổn hại 57% sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm