Xe đạp TP.HCM và nỗi lo mất ngôi

(PL)-  Hôm qua (16-10) tại Vũng Tàu, bộ tứ tay đua Lê Văn Duẩn - Mai Nguyễn Hưng - Trương Nguyễn Thanh Nhân - Trần Thanh Điền tiếp tục nối dài chuỗi vô địch cự ly 80 km đồng đội tính giờ tại giải xe đạp vô địch quốc gia 2015.

Chiếc HCV thứ tư liên tiếp khẳng định ngôi vị độc tôn của xe đạp nam TP.HCM nhưng đằng sau đó lại là nỗi lo mất ngôi. HLV Đỗ Thành Đạt bộc bạch: “Chúng tôi đã lên đỉnh nhưng cũng sẽ sớm muộn đối mặt với giai đoạn thoái trào. Việc giữ phong độ cho VĐV là một chuyện, việc tạo điều kiện để các tay đua gắn bó được với nghề cũng gian nan không kém trước sự lớn mạnh không ngừng của các đối thủ”.

Trong số bốn tay đua vừa đăng quang, có thể nhận thấy phong độ đang đi xuống của đầu tàu Mai Nguyễn Hưng. Nếu như trước đây Hưng thể hiện sự ổn định ở nội dung cá nhân tính giờ (chỉ xếp sau Bùi Minh Thụy) thì tại giải này, Hưng về đích hạng ba sau Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) và tài năng trẻ Huỳnh Thanh Tùng (Quân đội). Cùng với đó, Lê Văn Duẩn đã chủ động xin rút lui khỏi đội tuyển quốc gia. Với Duẩn bây giờ, việc vun vén cho gia đình mới lẫn tìm một công việc ổn định hậu nghiệp đua là điều anh và vợ là cựu tuyển thủ Nguyễn Phan Ngọc Trang luôn trăn trở.

Tay đua Mai Nguyễn Hưng tiếp tục góp sức đưa xe đạp nam TP.HCM giành chiếc HCV thứ tư liên tiếp. Ảnh: MQ

Ngoài ra, xe đạp nam TP.HCM còn đối diện với sự lớn mạnh không ngừng của các đối thủ. Nếu như giải năm ngoái Đồng Tháp thua xa thành tích TP.HCM thì tại giải lần này, các tay đua Minh Trí, Hoàng Thái, Ngọc Sơn, Tần Hoài trưởng thành đáng kể bằng việc vượt mặt á quân An Giang giành chiếc HCB. Tương tự, êkíp Quân đội với Thanh Tùng, Duy Nhân, Hữu Phước, Thanh Phú cũng tiến bộ khi cùng nhau đánh bại hai “đại gia” An Giang và Vĩnh Long xuất sắc giành bộ HCĐ.

Rõ ràng sau nhiều năm thoái trào của làng đua xe đạp nữ TP.HCM sau thế hệ vàng Hoàng Oanh, Ngọc Khánh… xe đạp nam TP sẽ quay theo vết xe đổ nếu bộ môn không có những hành động kịp thời ngay khi còn chưa quá muộn.

Nội dung 50 km tính giờ đồng đội nữ, ngoài An Giang với Nguyễn Thị Thật, Phan Thị Liễu, Phương Trang, Nguyễn Thị Thy cho thấy sự ổn định ở vị trí số một thì Bình Dương đã để các cô gái Đồng Tháp vượt mặt giành chiếc HCB. Thành tích giảm sút một phần cũng do việc đội đua miền Đông mất trụ cột Ngọc Trang đã giải nghệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.