Xe đạp TP.HCM: Nguy cơ ‘cơm - áo - gạo - tiền’

(PL)- Tập luyện, thi đấu với cường độ cao. Tuy nhiên, hơn một năm qua đội xe đạp nam TP.HCM đã mất hẳn nguồn tiền từ các nhà tài trợ.

Đã thế, do cơ chế trả lương từ Sở VH-TT TP.HCM, các VĐV bức xúc và nói rằng họ không còn động lực phấn đấu tại Cúp Truyền hình Bến Tre sắp khởi tranh đầu năm 2015.

HLV trưởng Đỗ Thành Đạt chia sẻ: “Một năm qua không còn tiền từ tài trợ, toàn đội ai cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hiện đang không xoay đâu ra tiền tham dự giải Cúp Truyền hình Bến Tre sắp tới. Kế đến là những chuyến tập huấn dài ngày, chuẩn bị cho giải đua quan trọng nhất trong năm là Cúp Truyền hình TP.HCM 2015. Không tiền tài trợ, đã thế lương từ đầu năm 2015 phải chờ đến đầu tháng 4 mới được truy lĩnh. Cách quyết toán này của Sở áp dụng chung tất cả bộ môn nhưng xe đạp đã nghèo còn gặp cái eo do thiếu trước hụt sau. Những năm trước anh em nhờ số tiền từ tài trợ ứng trước để đi tập huấn, đi thi đấu và chờ lĩnh lương sau. Bây giờ chỉ còn lương không thôi thì VĐV xe đạp không đủ chi tiêu cho bản thân huống hồ là gia đình…”.

Chức vô địch Cúp Truyền hình TP.HCM sẽ chỉ còn là quá khứ nếu xe đạp TP.HCM không tìm được nguồn tài trợ. Ảnh: MQ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các tay đua lĩnh lương bao gồm công tập luyện mỗi ngày, tiền ăn theo ba bậc. Lương cao nhất là các VĐV dự tuyển gần 7,5 triệu đồng/ tháng, kế đến 6,5 triệu đồng và thấp nhất 5,5 triệu đồng dành cho các tay đua trẻ. Tính sơ khoản lương này đem chi tiêu trong 30 ngày, người bình thường còn phải “giật gấu vá vai” huống hồ những VĐV luôn có khối lượng vận động nặng “đô” môn xe đạp. Đã thế, một số tay đua còn phải lo cuộc sống cho vợ, con thì gần như không thể yên tâm được với nghề.

Đó là VĐV, còn với ban huấn luyện thì khó gấp bội khi một năm qua các thành viên phải tự móc tiền túi đổ xăng khi huấn luyện do cơ chế chưa duyệt chi khoản ngân sách này.

Sơ kết trong vòng một năm, đội xe đạp nam TP.HCM không đoạt áo vàng cá nhân cũng giành ngôi vô địch đồng đội tất cả giải đua. Tuy thành tích tăng nhưng do thu nhập giảm khiến hầu hết các tay đua chao đảo khi nghĩ đến chuyện gắn bó với nghề. Trong khi đó, một số tay đua trụ cột còn bị chèo kéo sang các đội lắm tiền nhiều của.

Tay đua đoạt HCV SEA Games 27 Lê Văn Duẩn than thở: “Chỉ có đam mê mới có thể níu chân tụi em gắn bó với xe đạp. Một thân một mình sống sao cũng được, mới lấy vợ mà giờ thu nhập lại bấp bênh như vậy em càng đâm lo. Còn đua đã như vậy, không biết tương lai treo xe sẽ ra sao”.

Trao đổi với chúng tôi chiều qua (23-12), Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết: “Vấn đề chậm lương do thủ tục hành chính thường vướng vào đầu năm do phải làm theo quyết định. Đầu năm 2014, tôi đã giải quyết được rồi, đến thời điểm này tôi nghĩ sẽ giải quyết được chứ không có vấn đề gì. Tôi biết các em đã hy sinh rất nhiều nhưng cũng phải thông cảm với cái khó của người lãnh đạo. Có tài trợ thì các em được hưởng nhiều, còn không thì Sở vẫn lo được lương cho các VĐV”.

Dự kiến vào tuần sau, lãnh đạo Sở sẽ có buổi gặp trao đổi tháo gỡ khó khăn với đội tuyển xe đạp TP.HCM. Nhưng theo dự kiến của ông Mai Bá Hùng, do thời buổi kinh tế khó khăn nên việc tìm được nhà tài trợ gần như là không thể.

Trong khi xe đạp TP.HCM cắc củm từng đồng thì đội đua BVTV An Giang lại được đầu tư số lượng trang thiết bị thuộc dạng hàng “khủng”. Ngoài hai chiếc xe “đặc chủng” mua sắm cho hai tay đua hàng đầu Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Thị Thật mất gần 30.000 USD, trong năm 2014 đội đua miền Tây còn tiêu tốn thêm hàng trăm triệu đồng để trang bị xe đua cho các VĐV khác trong đội. Do được Công ty BVTV An Giang tài trợ, tổng thu nhập các tay đua An Giang cũng đạt hơn 20 triệu đồng/tháng (gấp gần ba lần thu nhập tháng của các VĐV TP), chưa kể thưởng lương tháng 13.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.