CQĐT kết luận vụ “chặn tiền VĐV” đội tuyển xe đạp TP.HCM: Không xử lý hình sự

Ông Phan Quý Bách và HLV Trần Văn Ựng đã nộp lại 209,913 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa kết luận không xử lý hình sự vụ ông Phan Quý Bách (cựu trưởng bộ môn xe đạp TP.HCM) cùng ông Trần Văn Ựng tham ô kinh phí Nhà nước cấp cho đoàn VĐV tham gia sáu giải đấu trong hai năm 2010-2011. Trước đó, HLV Đỗ Thành Đạt và các VĐV đua xe đạp đội BVTV Sài Gòn (tiền thân đội Eximbank TP.HCM) đà gửi đơn tố giác. Sau một năm kiểm tra, xác minh, cơ quan điều tra đã kết luận như trên. Theo cơ quan điều tra, ông Bách có sai trong việc cho HLV Trương Thanh Sỹ của đội đua xe đạp TP.HCM chi cao hơn tiêu chuẩn nhưng việc chi tiêu có chứng từ, hóa đơn đầy đủ và không có dấu hiệu tư lợi. Bản thân ông Bách đã nộp 209.913.000 (trong đó có 43.605.000 đồng của ông Trần Văn Ựng) là toàn bộ tiêu chuẩn kinh phí thành phố cấp cho các VĐV đội BVTV Sài Gòn tham gia các giải đấu nên không đủ dấu hiệu xử lý hình sự nhưng cần xử lý kỷ luật.

HLV Trần Văn Ựng (HLV hợp đồng) khi được ông Bách gửi tiền giao cho các VĐV đã tự ý ký giả chữ ký của người nhận tiền để giữ lại số tiền (sau đó số tiền này đã được nộp lại) (ông Bách không biết chuyện giả chữ ký để giữ lại số tiền này của VĐV). Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng xét thấy số tiền chiếm đoạt không lớn và hậu quả đã được khắc phục, bên cạnh đó ông Ựng có nhân thân tốt nên không cần thiết phải xem xét xử lý hình sự.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều qua, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết: “Sở đã nhận được kết luận của cơ quan điều tra và sẽ tiến hành xử lý kỷ luật về mặt nhà nước với ông Bách trong thời gian tới”.

Theo đơn tố giác của HLV Đỗ Thành Đạt cùng các VĐV, từ ngày 1-3-2010 đến ngày 13-3-2011, bộ môn xe đạp TP.HCM quyết toán hơn 1 tỉ đồng cho các VĐV tham dự sáu giải đua trong nước nhưng các tay đua BVTV Sài Gòn chỉ nhận được 41.680.000 đồng tiền hỗ trợ kinh phí dự sáu giải. Trước kết luận của cơ quan CSĐT, HLV Đỗ Thành Đạt và các VĐV vẫn bức xúc vì các khoản thu chi những năm trước trình bày trong đơn vẫn chưa được làm sáng tỏ.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.