World Cup U-20: Đông Á vẫn hay hơn Tây Á

(PLO)-Hàn Quốc và Nhật bay bổng và tràn trề cơ hội vào vòng 16 đội, còn Qatar và Saudi Arabia thì bế tắc.

World Cup 2018 tại Nga, hai đại diện Đông Á là Nhật và Hàn Quốc vẫn hay hơn rất nhiều so với Tây Á là Iran và Saudi Arabia. Nay World Cup U-20, Nhật và Hàn Quốc vẫn xuất sắc hơn Qatar và Saudi Arabia.

Saudi Arabia (trắng) dù là vô địch châu Á nhưng đã qua hai trận toàn thua.

World Cup U-20 đang diễn ra tại Ba Lan, hai đại diện Tây Á là Saudi Arabia và Qatar đang trắng tay, khả năng đoạt vé vớt sau vòng bảng để vào vòng 16 đội cũng rất xa vời. Bởi hiện nay sau hai lượt trận vòng bảng, Qatar đang chót bảng D, để thủng lưới 5 bàn không ghi được bàn nào. Còn Saudi Arabia chót bảng E để thủng lưới 6 lần, cũng không ghi được bàn nào.

Trong khi đó ở bảng F, Hàn Quốc đang nhì bảng qua hai trận với một thắng một thua tràn trề hy vọng đi tiếp dù có thể là vé vớt.

Qatar (bã trầu) cũng hai trận toàn thua.

Tương tự, Nhật Bản sau hai trận với một thắng một hòa có 4 điểm và ngự trị ở vị trí nhì bảng B sau Pháp với hai trận toàn thắng. Với bốn điểm sau hai lượt trận, hầu như chắc chắn Nhật góp mặt ở vòng 16 đội (có thể là suất chính thức hoặc suất vé vớt) tùy thuộc vào lượt trận cuối vòng bảng.

Điều đáng nói là trong số bốn đại diện châu Á thì Saudi Arabia là đội mạnh nhất vì năm ngoái họ vô địch U-19 châu Á (vòng loại World Cup U-20 năm nay).

Hàn Quốc tràn trề cơ hội vào vòng 16 đội.

Bóng đá trẻ châu Á khi tham dự World Cup nó cũng là tấm gương phản chiếu cấp độ đội tuyển quốc gia.

Năm ngoái khi World Cup diễn ra ở Nga thì hai đội Đông Á là Nhật và Hàn Quốc cũng thi đấu ấn tượng hơn Iran và Saudi Arabia. Lúc đó tuyển Nhật vào vòng 16 đội gặp Bỉ và dẫn trước Bỉ 2- 0 trước khi thua ngược 2-3. Còn tuyển Hàn Quốc chính là “kẻ” biến nhà đương kim vô địch Đức thành cựu vô địch khi đánh bại Đức 2-0 và Đức phải ra về sau vòng bảng…

Hãy chờ bóng đá châu Á, nói khác đi là cuộc phiêu lưu của hai đại diện Nhật và Hàn Quốc tại Ba Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.