Vờ mua nước ngọt, ra tay giết người để cướp của

(PL)- Sáng 8-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xử sơ thẩm lưu động tại Nhà văn hóa thị xã Buôn Hồ, tuyên phạt Cao Văn Chiến tổng cộng 12 năm sáu tháng tù về hai tội giết người, cướp tài sản.

Trưa 2-10-2015, Chiến chạy xe máy ngang quán tạp hóa của bà Phùng Thị Bộ (phường Thiện An), thấy quán ở nơi vắng vẻ, chỉ có một mình bà Bộ nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Sau đó, Chiến mở cốp xe lấy một con dao giấu vào tay áo rồi đi vào quán mua một chai nước ngọt và đưa cho bà Bộ 20.000 đồng. Lúc bà Bộ thối tiền, Chiến chưa có cơ hội ra tay nên mua thêm một chai nữa. Khi bà Bộ sơ hở, Chiến rút dao giấu trong người đâm nạn nhân. Bà Bộ cố chống cự, kêu cứu. Một hàng xóm bà Bộ chạy sang thì Chiến lấy xe chạy về nhà thay quần áo rồi trốn sang tỉnh Đắk Nông.

Bị cáo Chiến tại phiên tòa. Ảnh: Đ.DŨNG

Bà Bộ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết (tỉ lệ thương tật 38%). Biết không thể thoát, Chiến ra Công an thị xã Buôn Hồ đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm