Trận UFC 242:

'Viên kim cương' Poirier vỡ nát trước móng vuốt 'Ó Trung Á'

(PLO)- Rạng sáng 8-9, Khabib tiếp tục độc cô cầu bại khi đánh bại võ sĩ thách đấu Poirier ở hiệp thứ ba. Một trận đấu đầy tinh thần thượng võ...

Sạng sáng nay (8-9), võ đài YAS Arena trên đảo Yas ở Abu Dhabi đã chứng kiến trận đánh đỉnh cao giữa võ sĩ thách đấu Dustin Piorier (Mỹ) và võ sĩ Nga Nurmagomedov.

Võ sĩ thách đấu đến từ Mỹ Dustin Poirier có biệt danh “Viên kim cương”, còn Khabib có biệt danh “Con ó vùng Trung Á”.

Poirier (trái) dường như bị vô hiệu trước Khabib.

“Con ó vùng Trung Á” như bị ức chế sau chín tháng bị UFC treo găng vì sự cố tấn công đội của Conor McGrergor. Nay những miếng đánh của Khabib thêm hoàn hảo, ngoài đòn vật là đòn siết khủng khiếp thì đòn chân, đòn gối và những cú đấm móc tay cả hai tay cực kỳ lợi hại.

Cách hạ đối thủ Poirier của Khabib rất giống "nạn nhân" McGregor trước đây.

“Viên kim cương” Poirier vốn có nền tảng từ võ Ju Jitsu của Brazil chết người, tấn công vũ bão nhưng rõ ràng Khabib đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để vô hiệu hóa, đồng thời rèn những miếng tấn công của mình thêm đa dạng.

Ở hiệp đấu thứ ba, cụ thể phút thứ 2, giây thứ 6, Khabib đã hoàn thành việc hạ gục đối thủ.

Các nhà chuyên môn nhận xét UFC Nga sinh sau đẻ muộn nhưng đã sản sinh ra một nhà vô địch UFC thuộc hạng vĩ đại nhất trong làng võ này.

Khabib ít khi... bị đổ máu qua 28 trận toàn thắng ở đấu trường UFC.

Có một điều đặc biệt của hai võ sĩ là tinh thần thượng võ rất cao độ. Sau trận thắng, Khabib trả lời phỏng vấn ngay trên lồng bát giác: “Tôi biết Poirier làm công tác từ thiện rất nhiều, hôm nay tôi sẽ thực hiện việc bán đấu giá chiếc áo thun tôi mặc lên sàn đấu này để chuyển toàn bộ số tiền bán được cho Poirier để cậu ấy làm từ thiện”.

Trong khi đó kẻ bại cuộc Dustin Poirier nói trong nước mắt: “Tôi xin lỗi fan hâm mộ vì đã thua cuộc. Tôi tin rằng mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai”.

Trước khi bước vào trận đấu này thì Khabib là độc cô cầu bại với 27 trận toàn thắng, còn “Viên kim cương” Poirier có 25 trận thắng, năm trận thua và một trận hòa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.