Vòng 22 Premier League, Liverpool – Brentford (3-0)

Vắng Salah và Mane, Liverpool vẫn thắng dễ để vượt mặt Chelsea

(PLO)- 3 bàn thắng của Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain và Minamino giúp Liverpool dễ dàng đánh bại Brentford 3-0 để vượt qua Chelsea trên bảng xếp hạng Premier League.

Vòng 22 Premier League, Liverpool gặp đối thủ rất khó chịu Brentford trên sân nhà  Anfield với mục tiêu giành chiến thắng để đeo bám Manchester City trong cuộc đua vô địch.

Trên thực tế, sau khi Man City hạ Chelsea 1-0 vào hôm qua, Liverpool là đội duy nhất có thể bám đuổi đội bóng của Pep Guardiola giúp Premier League bớt nhàm chán hơn.

Liverpool tạt cánh đánh đầu rất nhiều trong hiệp 1. ẢNH: PREMIER LEAGUE

Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp lại không có được lực lượng mạnh nhất ở trận này khi hai ngôi sao chủ lực Mane và Salah vắng mặt vì bận cùng đội tuyển quốc gia đá giải vô địch châu Phi.

Liverpool vẫn triển khai lối chơi pressing quen thuộc nhưng việc thiếu vắng hai ngôi sao trên khiến họ phải thay đổi cách chơi khi tiếp cận khung thành đội khách. Liverpool cầm đến hơn 70% bóng trong hiệp 1 nhưng các pha tấn công của họ tỏ ra lạ lẫm với người hâm mộ The Kop.

Vắng Salah và Mane, HLV Klopp chỉ đạo Alexander Arnold và Robertson tăng cường những quả tạt vào trong vòng cấm. ẢNH: PREMIER LEAGUE

Đội bóng của Jurgen Klopp rất “chăm” tạt bóng vào trong chứ không chơi phối hợp nhỏ. Cơ hội rõ ràng nhất của Liverpool cũng đến từ một pha bóng như vậy khi từ quả đá phạt góc, trung vệ Van Dijk lên tham gia tấn công dứt điểm nhưng hậu vệ Brentford đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Đội khách không có bóng để chơi và khi có cơ hội họ thường thực hiện những cú sút xa nhưng không thành công. Trong khi đó, những nỗ lực… tạt bóng không biết mệt mỏi của Liverpool cũng phát huy hiệu quả đúng vào thời khắc cuối cùng của hiệp 1.

Phút 44, từ quả đá phạt góc, Fabinho đánh đầu tung lưới thủ môn Alvaro Fernandez giúp Liverpool khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 1-0.

Fabinho đánh đầu mở tỉ số trận đấu. ẢNH: REUTERS

Bước sang hiệp 2, Liverpool vẫn cầm bóng nhiều nhưng họ tấn công rất đủng đỉnh. Tuy vậy, cơ hội vẫn được Liverpool liên tục tạo ra, đặc biệt là tiền đạo Jota có rất nhiều tình huống ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ.

Đầu tiên là pha ra chân rất nhanh trong tình huống lộn xộn trước vòng cấm của Jota đưa bóng chạm cột dọc bật ra. Sau đó, Jota đối mặt với thủ môn Alvaro Fernandez nhưng pha cứa lòng của tiền đạo người Bồ Đào Nha này lại quá hiền để thủ môn của Brentford đổ người đẩy bóng ra.

Trong khi đó, đội khách Brentford chắt chiu từng cơ hội hiếm hoi được tạo ra và họ suýt làm nên chuyện với pha dứt điểm trong vòng cấm trong thế cực kỳ trống trải đưa bóng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc của Mbeumo.

Cơ hội rõ ràng nhất của Brenford bị Mbeumo bỏ lỡ. ẢNH: PREMIER LEAGUE

Đến phút 70, Liverpool có bàn thắng thứ hai từ pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm. Robertson tạt bóng rất dẻo loại bỏ cả hàng phòng ngự Brentford cho Alex Oxlade-Chamberlain thoát khỏi sự đeo bám của đối phương đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0. 

Phút 77, vừa vào sân được 3 phút, Minamino đã ghi bàn thứ ba cho Liverpool. Xuất phát từ pha chuyền bóng lỗi của thủ môn Alvaro Fernadez, Firmino pressing rất nhanh cướp bóng ngay trước vòng cấm rồi phối hợp với Minamino để tiền đạo người Nhật Bản dễ dàng đệm bóng cận thành vào lưới nâng tỉ số lên 3-0.

Alex Oxlade-Chamberlain đánh đầu ghi bàn thứ hai cho Liverpool

Những phút còn lại, trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình khi Liverpool không còn mặn mà tấn công tìm thêm bàn thắng nữa. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn tạo ra vài cơ hội ngon ăn để ghi thêm bàn thắng nhưng không tận dụng thành công, đặc biệt là tình huống Minamino không thắng được thủ môn Fernandez trong thế đối mặt. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về đội chủ sân Anfield.

Với kết quả này, Liverpool đã vượt qua Chelsea vươn lên vị trí thứ 2 Premier League với 45 điểm, hơn Chelsea 2 điểm nhưng thua đội đầu bảng Man City 11 điểm. Tuy nhiên, The Kop còn 1 trận chưa đấu.

Liverpool có chiến thắng dễ dàng trước Brentford. ẢNH: REUTERS

Đội hình ra sân của hai đội:

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino, Diogo Jota

Bàn thắng: Fabinho (44’), Oxlade-Chamberlain (70'), Minamino (77')

HLV: Jurgen Klopp

Brentford: Alvaro Fernandez, Kristoffer Vassbakk Ajer, Pontus Jansson, Ethan Pinnock, Mads Roerslev, Shandon Baptiste, Christian Noergaard, Vitaly Janelt, Rico Henry, Bryan Mbeumo, Ivan Toney

HLV: Thomas Frank

Sân vận động: Anfield

Bảng xếp hạng Premier League:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.