US Open: Cuộc ‘đòi nợ’ Nadal chưa ngọt ngào của Del Potro

(PLO)- Tay vợt Argentina đã "đòi được món nợ" trước Nadal mà anh đã thua hồi Roland Garros, nhưng Nadal bỏ cuộc dở chừng vì chấn thương.

Juan Martin Del Potro, tay vợt người Argentina, đã giành quyền vào chơi trận chung kết US Open và sẽ gặp người thắng cặp Kei Nishikori - Djokovic tranh ngôi vô địch đơn nam. Cuộc trả thù của Del Potro so với hồi tứ kết Ronald Garros thua Nadal đã không ngọt ngào.

Nadal bị chấn thương và chấp nhận thua Del Potro.

Nguyên nhân bởi ở set thứ hai, Rafael Nadal đã phải bỏ cuộc vì chấn thương gối.

Del Potro, người từng vô địch US Open 2009, là hạt giống số 3 của giải này, dẫn 7-6 và 6-2 thì tay vợt Tây Ban Nha đã tung cờ trắng vì chấn thương gối.

Sau khi bỏ cuộc, Nadal nói: “Tôi căm ghét cách thua này. Bỏ cuộc dở chừng là ác mộng như Úc mở rộng hồi tháng 1 năm nay”. Ở giải đó, Nadal đối đầu với Marin Cilic thì anh cũng bỏ cuộc vì chấn thương ở set thứ năm. Chấn thương gối liên tục hành hạ tay vợt Tây Ban Nha thời gian gần đây.

Djokovic sẽ chơi chung kết với Del Potro.

Đầu giải này, Nadal nêu mục tiêu đoạt danh hiệu thứ tư US Open và danh hiệu lớn thứ 18 của cuộc đời mình. Tại US Open lần này, hành trình vào bán kết Nadal đã trải qua 16 giờ thi đấu, trong đó có trận tứ kết với Dominic Thiem kéo dài 4 giờ 49 phút rất kịch tính.

Del Potro cảm thấy kém vui khi đòi nợ Nadal bằng cách này.

Với Del Potro, sau khi Nadal bỏ cuộc và chấp nhận thua, tay vợt Argentina nói: “Tốt thôi, tôi đã giành quyền vào chơi trận chung kết nhưng chiến thắng bằng cách này thì không vui lắm. Tôi thích chạm trán với Rafa, anh ấy là một chiến binh thực thụ, một chiến binh lớn nhất. Tôi không thích anh ấy bị chấn thương và thua tôi bằng cách này”.

Với tay vợt Argentina 29 tuổi thì đây là lần thứ hai anh vào chơi trận chung kết một Grand Slam.

Thắng Nadal để vào chung kết nhưng “cuộc trả thù” của Del Potro chưa thật đã mắt so với lần anh thua tay vợt Tây Ban Nha ở Pháp mở rộng.

Ở trận bán kết còn lại, Djokovic dễ dàng hạ tay vợt Nhật Kei Noshikori 3-0 (6-3, 6-4, 6-2).

Như vậy, trận chung kết là cuộc chạm trán giữa Djokovic và Del Potro.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.