UAE làm sao lấy được 3 điểm ở Goyang

(PLO)- Thiếu người, HLV Van Marwijk gọi cả lão tướng 38 tuổi với mục tiêu giúp tuyển UAE đánh bại Hàn Quốc ngay trên đất Hàn.

18 giờ ngày 11-11, thầy trò Bert Van Marwijk làm khách trước tuyển Hàn Quốc trên sân Goyang của Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2022. Mục tiêu của UAE trong thế lưng “dựa vào tường” là phải thắng Hàn Quốc.

HLV đội chủ nhà Hàn Quốc Paulo Bento gọi dàn sao khủng từ châu Âu về trong đó có Son Heung-min. Trong khi tình hình chấn thương của UAE đang thê thảm. De Lima bị chấn thương ở đầu sẽ không ra sân.

De Lima không thể góp mặt ở trận tối 11-11.    Ảnh: N.N

Điều đáng nói là để tìm người “trám” vào khu vực giữa sân De Lima để lại, HLV Marwijk gọi cựu binh 38 tuổi Ismail Matar. Matar là thành viên của đội tuyển UAE trước những năm 2007 từng thua VN 0-2 trên sân Mỹ Đình hồi vòng bảng Asian Cup 2007 mà VN, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đồng chủ nhà.

Thời đó Matar được mệnh danh là “Maradona của UAE”. Nay ở tuổi 38, Matar lại được gọi vào tuyển.

Lão tướng Ismail Matar, 38 tuổi (số 10) được HLV Van Marwijk để đối đầu với Hàn Quốc.      Ảnh: N.N

UAE đang rất khó khăn, hiện nay họ đang ở vị trí thứ 4 bảng A với 3 điểm sau bốn trận với ba hòa, một thua, trong khi đội đầu bảng là Iran (10 điểm), Hàn Quốc (8 điểm) và Lebanon (5 điểm).

Chiến lược gia Hà Lan của UAE không giấu giếm mục tiêu khó là phải lấy ba điểm trên đất Hàn để cải thiện thứ hạng.

Tuy nhiên theo nhận định của chúng tôi đây là mục tiêu khó thành, vì thực lực của UAE thật khó nếu không muốn nói là không thể có điểm được với Hàn Quốc.

Đã vậy tay săn bàn hàng đầu của UAE là Ali Mabkhout cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Ba ngoại binh nhập tịch của UAE là De Lima, Canedo và Sebastian.... làm mưa làm gió ở giai đoạn 2 trước các đội bảng G như VN, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Nhưng sang giai đoạn 3 ở bảng A, hầu như các cầu thủ gốc Nam Mỹ này không thể làm nên chuyện, cụ thể là bàn thắng.

Đang xếp thứ tư với 3 điểm trong tay, thầy trò HLV Van Marwijk nêu quyết tâm cao trên đất Hàn, tức đánh bại Hàn Quốc, nhưng điều này là không thể.

Dự đoán: Hàn Quốc thắng 3-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.