VCK U-23 châu Á:

U-23 Thái Lan sống lại hy vọng vào tứ kết

(PLO)- U-23 Thái Lan cầm hòa Iraq 1-1 và sống lại hy vọng vào tứ kết khi lượt cuối họ gặp Trung Quốc...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Thái Lan vừa đá trận thứ 2 tại bảng D vòng chung kết U-23 châu Á và thắp lên tia hy vọng khi hòa 1-1 với Iraq.

U-23 Thái Lan tiếp tục chơi vô hồn trong nỗ lực tột độ nhưng nó cứ như mạnh ai nấy đá, một tập thể thiếu mảng miếng rèn giũa và dày công tập luyện.

Sau trận đầu trắng tay trước Úc, U-23 Thái Lan ra quân trận này gặp Iraq trong thế lưng dựa tường. Mỗi cá nhân nỗ lực hết mình, nhưng đá không có chiều sâu, không bất ngờ.

U-23- Thai- Lan- 2.jpg
U-23 Thái Lan cầm hòa Iraq 1-1 và thắp tia hy vọng vào tứ kết. Ảnh: FAT

Ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên, U-23 Thái Lan cũng thể hiện như trận thua Úc, họ tiếp cận trận đấu với quyết tâm rất cao và chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu trước đối thủ cao to Iraq. Tuy nhiên Iraq cũng phải nỗ lực tìm chiến thắng sau trận đầu hòa Trung Quốc không bàn thắng.

Một khi Iraq chơi kín kẽ thì quá khó cho U-23 Thái Lan xuyên thủng.

U- 23-Thai-Lan-1.jpg
Iraq xao nhãn cuối trận và đánh mất chiến thắng U-23 Thái Lan. Ảnh:FAT

Giữa lúc U-23 Thái Lan đang tìm bàn thắng thì phút 27, từ pha lên bóng của Iraq, Aymen Luay cầm bóng lao vào vòng cấm thì Nathan James lao vào cản phá phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Đây cũng là một sai lầm rất ngớ ngẩn của trung vệ này dẫn đến phạt đền.

Trên chấm 11m, Amaori Faisal đánh bại thủ môn Boonloet mở điểm cho Iraq.

U-23- Thai- Lan- 3.jpg
Bảng D, U-23 Thái Lan vẫn còn hy vọng tranh vé vào tứ kết nếu đánh bại Trung Quốc tối 14-1.

Về chất lượng cầu thủ U-23 Thái Lan không có vẻ quá tệ, nhưng cái chính là mảng miếng, đấu pháp và phối hợp không ra vấn đề, không có tính đột biến. Các cầu thủ Thái Lan không thể nào tiếp cận cận thành cầu môn Layth Sajid của Iraq.

Iraq cũng không quá xuất sắc, sự nhạt nhòa trong hỏa lực của Thái Lan khiến hàng phòng ngự Iraq nhiều lúc khinh suất. Và thật vậy, phút 85, trong một pha lộn xộn trước cầu môn Layth Sajid, Chinngoen Phutonyong đẩy bóng vào lưới san bằng 1-1 cho Thái Lan.

Với trận hòa này đã đẩy bảng D vào thế vô cùng kịch tính ở lượt trận cuối cùng, bởi ngay cả đội đứng đầu bảng Trung Quốc (4 điểm) cũng chưa chắc suất đi tiếp.

Ở trận đấu trước đó của bảng A, bất ngờ Trung Quốc đánh bại Úc 1-0, bàn thắng do công Peng Xiao ghi phút 43.

Lượt trận cuối bảng D lúc 18 giờ 30 ngày 14-1: Trung Quốc - Thái Lan, Iraq - Úc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.