U-23 Thái Lan không như Việt Nam, nhưng bỗng có quà từ U-23 Trung Quốc

(PLO)- U-23 Trung Quốc đã nỗ lực và làm điều tốt nhất để hòa Iraq, đồng thời gián tiếp giúp U-23 Thái Lan sống lại hy vọng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận đầu tiên bảng D giải U-23 châu Á đã kết thúc, theo đó, U-23 Thái Lan trắng tay trước Úc qua trận thua 1-2, nhưng cặp đấu cùng bảng sau đó, bất ngờ “kèo dưới” Trung Quốc cầm hòa đội mạnh Iraq qua trận đấu không bàn thắng.

Điều này thắp lên tia hy vọng cho U-23 Thái Lan rất nhiều. Bởi bảng này ngoài Úc đang có 3 điểm thì còn lại Iraq, Trung Quốc có cùng 1 điểm và Thái Lan 0 điểm, điều này tạo động lực cực lớn cho U-23 Thái Lan trong hai trận còn lại.

U- 23- Thai- Lan.jpg
U-23 Trung Quốc (cam) cầm hòa Iraq 0-0, đó là cách tốt nhất để U-23 Thái Lan duy trì hy vọng tranh vé vào tứ kết ở bảng D. Ảnh: AFC

Trong cú “sụp hầm” trước Úc, Thái Lan ghi bàn trước ngay phút thứ 8, thì 3 phút sau họ lại “tự bắn” vào chân mình bằng tấm thẻ đỏ của Phon-Ek phút 11, rồi tạo điều kiện cho Úc có hai bàn ngược dòng trong vòng 2 phút (29 và 30) để có trọn ba điểm.

U-23 Thái Lan thua Úc trong một trận rất đáng thất vọng về cách thể hiện của học trò HLV Thawatchai Ongtrakul. Nếu như Phon-Ek không “dại khờ” nhận chiếc thẻ đỏ trong tình huống rất không cần thiết thì mọi chuyện có thể khác đi...

Nhưng rồi mọi thứ có vẻ chưa “tuột hết khỏi tầm tay” thầy trò HLV Thawatchai khi trận đấu sau đó, Trung Quốc bất ngờ cầm hòa được Iraq 0-0. Hai đội Iraq và Trung Quốc hòa nhau là cách tốt nhất để Thái Lan tăng cơ hội cạnh tranh. Đã vậy hai đội lại hòa nhau không bàn thắng thì thêm một yếu tố có lợi nữa cho U-23 Thái Lan.

Như vậy bảng D kết thúc lượt trận đầu, ngoài Úc lấy trọn 3 điểm, còn lại Trung Quốc và Iraq cũng chỉ hơn Thái Lan 1 điểm và hai đội này chưa ghi được bàn thắng.

U-23 - Thai-Lan-2.jpg
U-23 Thái Lan để Úc ngược dòng rất đáng tiếc. Ảnh: AFC

Trung Quốc đã “trao” cho Thái Lan món quà, tăng niềm hy vọng và cơ hội mới được tạo ra. Cùng với đó một yếu tố khác cũng có thể làm Thái Lan vui nữa là trong cuộc chạm trán giữa Iraq và Úc, chưa chắc Úc thắng, yếu tố này cũng giúp Thái Lan tăng hy vọng cạnh tranh tốp 2 vào tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.