U-19 Việt Nam và quyền tự quyết

(PLO)- HLV Đinh Thế Nam không dám khẳng định một suất đi tiếp vào bán kết vì hai trận cuối sẽ gặp U-23 Myanmar và Thái Lan không dễ nói trước về chiến thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-19 Việt Nam đã thắng trận thứ hai trước Brunei nhưng cũng trả giá bởi chiếc thẻ đỏ của thủ môn Tùng Hân. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam vươn lên dẫn đầu bảng A trong hoàn cảnh chủ nhà Indonesia và Thái Lan cầm chân nhau không bàn thắng.

Tình thế ở bảng tử thần sau ba lượt trận rất gay cấn khi U-19 Việt Nam có cùng 7 điểm với Thái Lan nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (8/1 so với 4/0). Phía sau có Myanmar (6 điểm) và Indonesia (5 điểm) đều rộng cửa vào bán kết giải U-19 Đông Nam Á.

Chủ nhà Indonesia dù xếp hạng 4 vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp do hai trận cuối chỉ gặp hai đối thủ lót đường là Philippines và Brunei, trong lúc Việt Nam, Myanmar, Thái Lan đụng độ tương tàn nhau. Chính vì thế, HLV Đinh Thế Nam không thể khẳng định việc giành suất đi tiếp: “Mọi thứ chưa có gì rõ ràng. Chúng tôi cần nỗ lực trong từng trận đấu”.

Dù chưa thua và đang nhất bảng nhưng hai trận cuối vòng bảng của U-19 Việt Nam đều gặp các đối thủ “xương”. Ảnh: CTP

Dù chưa thua và đang nhất bảng nhưng hai trận cuối vòng bảng của U-19 Việt Nam đều gặp các đối thủ “xương”. Ảnh: CTP

Ngày 8-7, đội tuyển U-19 Việt Nam chạm trán U-23 Myanmar (15 giờ) có tính quyết định rất lớn đến chiếc vé bán kết. Rất may HLV Đinh Thế Nam đã toan tính kỹ khi “cất” 10 cầu thủ trong đội hình chính thức ở trận thắng Brunei 4-0, trong đó có cả thủ môn số 1 Văn Bình. Chỉ có mỗi con đường phải thắng mới giúp U-19 Việt Nam loại bớt một đối thủ để trận cuối vòng bảng gặp gỡ đối thủ lớn Thái Lan hai ngày sau đó.

Sức ép cho học trò ông Nam là cần ghi nhiều bàn thắng vào lưới Myanmar - đối thủ đã thua Thái Lan 0-3 - vì chắc chắn Thái Lan và Indonesia cũng tìm cách chạy đua bàn thắng khi lần lượt gặp hai đội bóng yếu hơn Brunei, Philippines. Về trình độ, U-19 Việt Nam nhỉnh hơn Myanmar nhưng quá khứ đối đầu hai trận gần nhất chỉ thắng một bàn cách biệt. Ngoài ra, Myanmar vẫn còn cửa đi tiếp nên không dễ cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam dội cơn mưa gôn bàn thắng.

Nếu vượt qua Myanmar chiều 8-7, đội U-19 Việt Nam trận cuối hòa Thái Lan rất dễ xảy ra khả năng hai đội này cùng 11 điểm với Indonesia khiến phải so sánh hiệu số bàn thắng bại. Trường hợp khác, học trò ông Nam buộc phải đánh bại Thái Lan thì cửa bán kết mới mở rộng hơn.

Như vậy, đội U-19 Việt Nam đang dẫn đầu bảng nhưng vị thế còn mong manh và dẫu nắm quyền tự quyết trong hai trận còn lại vẫn phải rất nỗ lực chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng mới ngã ngũ.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.