Tuyển Thái đại bại sau trận 'thủy chiến' với Trung Quốc

(PLO)- Một buổi tối mưa như trút, tuyển Thái với binh hùng tướng mạnh nhưng vẫn thua nhạt Trung Quốc 0-2.

Trận giao hữu giữa tuyển Thái Lan và Trung Quốc diễn ra tại sân Rajamangala trong điều kiện mưa lớn, mặt sân sũng nước. Chủ nhà Thái Lan đã bị Wu Lei chọc thủng lưới hai lần.

Manuel (24) là một trong hai cầu thủ nhập tịch mà HLV Rajevac gọi vào tuyển.

Đúng như lời HLV Rajevac tuyên bố, ông đã đưa các trụ cột hay nhất của tuyển Thái Lan cùng với những cầu thủ trẻ vào đội hình xuất phát.

Bốn cầu thủ đang chơi ở nước ngoài gồm Chanathip (Sapporo), Dangda (Sanfrecce Hiroshima), Bunmathan (Vissel Kobe) và thủ môn Kawin (OHL, Bỉ), cùng với đó là Yooyen, Mongkol, Adisorn… có mặt ở đội hình xuất phát. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng tuyển Thái Lan đã thể hiện một bộ mặt rất nhạt nhòa dưới điều kiện mưa càng ngày càng lớn. Mặt sân Rajamangala có hệ thống thoát nước tốt nhưng trận đấu vẫn diễn ra như một trận “thủy chiến”.

Trung phong Dangda (phải) trong một tối nhạt nhòa.

Hai bàn thắng của Trung Quốc do công của Wu Lei, tiền vệ của Shanghai SIPG, ghi ở mỗi hiệp đấu. Nó chưa hẳn là xuất phát từ các miếng đánh hay của Trung Quốc mà bắt nguồn từ hàng phòng ngự thiếu quyết liệt và đọc tình huống kém của tuyển Thái Lan.

Hầu hết các trụ cột của tuyển Thái Lan đá dưới phong độ vốn có của mình, Chanathip nhạt nhòa trong vai trò nhạc trưởng.

Ngay cả Trung Quốc, có nhiều tuyển thủ đang rất thành công trong màu áo CLB như Guangzhou Evergrande hay Shanghai SIPG cũng thể hiện kém.

"Messi Thai" - Chanathip (18) cũng không thấy trên sân.

Sân sũng nước có thể là nguyên nhân khiến cầu thủ hai đội chơi kém bởi sợ chấn thương, thay vào đó là những đường chuyền dài có độ chính xác không cao.

Khán giả đến sân Rajamangala với chức chứa 65.000 người nhưng số người đến xem chừng chưa được một nửa.

Trước khi sang Thái Lan đá giao hữu thì tuyển Trung Quốc cũng có trận giao hữu với tuyển Myanmar và chỉ thắng khó một bàn cách biệt. Một trận giao hữu trong điều kiện như thế này, có lẽ hai HLV Rajevac của Thái Lan cũng như Marcelo Lippi của Trung Quốc đã không thu nhặt được gì.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.