Tuyển Hà Lan vất vả ngược dòng giành 3 điểm phút cuối

(PLO)- Tuyển Hà Lan vất vả hạ Ba Lan với tỉ số 2-1 ở trận mở màn bảng D Euro 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhưng tuyển Hà Lan vẫn có chiến thắng quan trọng khi hạ gục Ba Lan với tỷ số 2-1 ở bảng D Euro 2024.

Bước vào trận đấu, tuyển Hà Lan nhập cuộc khá tự tin, nhỉnh hơn Ba Lan ở hàng công với nhiều cái tên chất lượng, Hà Lan là đội tạo ra cơ hội trước. Ngay phút thứ 2, từ pha tấn công bên cánh trái, Cody Gakpo xử lý kỹ thuật rồi tung cú sút góc hẹp, tiếc là cú dứt điểm chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Szczesny.

IMG_9089.jpeg
Có bàn thắng dẫn trước nhưng Ba Lan không thể bảo vệ lợi thế của mình. Ảnh: Reuters

Phút thứ 10, tuyển Hà Lan tiếp tục tạo ra sóng gió trước khung thành của tuyển Ba Lan, Tijjani Reijnders xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Trước lối chơi tấn công của tuyển Hà Lan, hàng phòng ngự tuyển Ba Lan vẫn đứng, thậm chí hàng thủ Ba Lan nhiều lần làm nản lòng các chân sút áo da cam.

Phút 16, từ pha tấn công hiếm hoi, Ba Lan được hưởng quả đá phạt góc, Adam Buksa lựa chọn vị trí thông minh để bật cao đánh đầu, làm tung lưới tuyển Hà Lan, 1-0 nghiêng về Ba Lan.

Nhận bàn thua bất ngờ, tuyển Hà Lan tiếp tục dâng cao đội hình tấn công, phút 22, tuyển Hà Lan có cơ hội quân bình tỷ số, tiếc là pha dứt điểm của Memphis Depay lại đi vọt xà sau đường chuyền thuận lợi của Xavi Simons.

IMG_9090.jpeg
Memphis bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn do đồng đội tạo ra. Ảnh: Reuters

Sau nhiều nỗ lực tấn công, cuối cùng Hà Lan cũng có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Phút 29, xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, Cody Gakpo nhận bóng và tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng trúng hậu vệ Ba Lan đổi hướng, thủ thành Szczesny bất lực cản phá.

Thế trận không có gì thay đổi khi Hà Lan tiếp tục kiểm soát bóng nhưng Ba Lan vẫn đang có thế trận tốt, lối chơi phòng ngự phản công của Ba Lan luôn chứa đựng nhiều nguy hiểm.

Phút 42, Nathan Ake bất ngờ xâm nhập vòng cấm thực hiện đường chuyền cho Gakpo, tiền đạo Hà Lan dứt điểm bằng mũi chân đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Sang hiệp 2, tuyển Hà Lan tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công, phút 54, từ pha phản công nhanh, Gakpo di chuyển rồi thực hiện đường chuyền vừa tầm nhưng Xavi Simons, tiếc là tiền đạo cánh của Hà Lan dứt điểm đi ra ngoài.

Sau ít phút bị Hà Lan ép sân, tuyển Ba Lan dần chiếm lại thế trận khi liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của Verbruggen. Bóng chủ yếu được đẩy qua cánh trái nơi có sự xuất hiện của Zielinski. Tuy nhiên lợi thế ấy chỉ duy trì được vài phút khi Hà Lan dễ dàng chiếm lại quyền kiểm soát bóng.

Phút 70, Dumfries bất ngờ xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện pha căng ngang khó chịu, rất may cho Ba Lan khi thủ thành Szczesny kịp lao ra cản phá.

Tuyển Hà Lan
Vừa vào sân thay người Weghorst đã có bàn thắng quý như vàng giúp tuyển Hà Lan lội ngược dòng thành công trước Ba Lan. Ảnh: Reuters

Phút 83, vừa vào sân thay người, Weghorst đã có bàn thắng giúp tuyển Hà Lan vươn lên dẫn trước sau đường chuyền chính xác của Nathan Ake, tỷ số 2-1 nghiêng về Hà Lan.

Dù Ba Lan rất nỗ lực tấn công để tìm bàn thắng quân bình tỷ số nhưng hàng thủ của Hà Lan thi đấu quá chắc chắn. 2-1 nghiêng về Hà Lan là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.