Tuyển Đức vào phòng thay đồ xin lỗi Thụy Điển

(PLO)- HLV Janne Andersson tức giận tố người Đức đã có màn ăn mừng quá khích thiếu tôn trọng đội tuyển Thụy Điển.

Rạng sáng nay (24-6), trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng F VCK World Cup 2018, đội tuyển Đức đã có màn ngược dòng nghẹt thở thắng Thụy Điển 2-1 bằng pha lập công quyết định ở phút bù giờ cuối cùng 90+5 của Toni Kroos.

Không biết vì phấn khích với chiến thắng hay muốn giải tỏa sự ức chế vì đội tuyển Thụy Điển chọn lối chơi phòng ngự đổ bê tông tiêu cực khiến Đức suýt rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”, mà các thành viên đội tuyển Đức đã có màn ăn mừng thiếu kiểm soát.

HLV Janne Andersso và các thành viên tuyển Thụy Điển hướng sự bức xúc về phía khu vực kỹ thuật đội tuyển Đức.

Cụ thể, theo lời tố của phía Thụy Điển, sau khi Kroos ghi bàn, các thành viên tuyển Đức đã có màn ăn mừng như trêu ngươi ngay ở khu vực kỹ thuật đội tuyển Thụy Điển. HLV Janne Andersson của Thụy Điển đã tỏ ra rất bực bội và lời qua tiếng lại với Giám đốc kỹ thuật đội tuyển Đức Oliver Bierhoff.

Sau trận đấu, HLV Janne Andersson nói, “Điều đó khiến tôi thực sự khó chịu và tức giận. Một số lãnh đạo của họ đã ăn mừng bằng cách chạy về hướng đội tuyển Thụy Điển và tiến rất gần đến chúng tôi”.

“Đó là cách cư xử không hay. Chúng tôi đã chiến đấu trong 90 phút và cuối cùng bạn chỉ nên đến khu vực kỹ thuật của chúng tôi bắt tay. Bạn không nên hành động theo cách người Đức làm. Tôi rất tức giận vì điều đó”, HLV Andersson cho biết.

Đã có những tranh cãi, lời qua tiếng lại giữa thành viên hai đội bóng.

Trong khi đó, HLV Joachim Low của tuyển Đức phủ nhận tuyển Đức làm điều sai trái nhưng người Thụy Điển tiết lộ một số thành viên tuyển Đức đã vào phòng thay đồ đội tuyển Thụy Điển xin lỗi.

“Tôi không chứng kiến sự việc”, HLV Low trả lời khi được truyền thông đặt câu hỏi, “Ai tạo ra cử chỉ đó? Tôi đã làm nó ư? Chúng tôi tập trung vào những chuyện khác. Chúng tôi ôm nhau, chúng tôi phấn khởi. Tôi không thấy bất kỳ cử chỉ hay thái độ hung hăng nào”.

Chia sẻ về trận đấu, HLV Low nói, “Nó giống như một bộ phim kinh dị đầy cảm xúc hay giống như chúng tôi đang ở trên một chuyến tàu lượn siêu tốc. Chúng tôi chịu áp lực rất lớn. Chúng tôi đã có cơ hội lớn và những khoảnh khắc cuối cùng đầy kịch tính”.

HLV Low nói mình không biết gì cả.

“Đó là một phần vẻ đẹp mà bóng đá mang lại cho chúng ta”, Low nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.