Tuchel hạnh phúc vì Werner ghi bàn sau 6 tháng ‘câm lặng’

(PLO)- HLV trưởng của Chelsea, Thomas Tuchel cho rằng ông và các thành viên của đội bóng cảm thấy thoải mái khi chứng kiến tiền đạo Timo Werner đã ghi bàn sau 6 tháng "tịt ngòi" tại đấu trường Premier League. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chelsea tạm lên ngôi đầu bảng Premier Leaue sau khi đánh bại Southampton với tỷ số 3-1 tại vòng 7. Chiến thắng này vô cùng khó khăn với thầy trò Tuchel, khi phải đến 10 phút cuối trận, Chelsea mới ghi liên tiếp 2 bàn thắng nhằm giữ trọn 3 điểm tại Stamford Bridge. 

Trong hiệp một, Lukaku và Timo Werner cùng nhau làm rung lưới Southampton, nhưng cả hai bàn thắng của bộ đôi tiền đạo này đều không được trọng tài công nhận. Đến phút 84, Werner đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1, và Chilwell là người ấn định chiến thắng 3-1 cho “The Blues”. 

Tuchel cho rằng Werner đã "nổ súng" giúp ông và các cầu thủ Chelsea cảm thấy thoải mái. Ảnh: AP.  

Bàn thắng của Timo Werner đã giúp tiền đạo này chấm dứt cơn hạn bàn thắng kéo dài 6 tháng tại đấu trường Premier League. Chia sẻ sau trận đấu của Chelsea, HLV Tuchel cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến tiền đạo đồng hương ghi bàn.

Tuchel cho biết: “Chúng tôi có cảm giác như mỗi khi Werner ghi bàn là VAR đưa ra quyết định chống lại anh ấy. Anh ấy cần tiến lên phía trước, Werner còn nhiều thứ cần phải cải thiện. Tuy nhiên chúng tôi rất vui và bớt căng thẳng khi anh ấy ghi bàn, đó là bàn thắng rất quan trọng”. 

Trong trận đấu này, hai ngôi sao của Chelsea là Kai Havertz và Hakim Ziyech đều ngồi trên băng ghế dự bị, giải thích về vấn đề này HLV Tuchel cho biết Chelsea đã thua 2 trận liên tiếp và cảm thấy thiếu thứ gì đó. Tuchel cho rằng Kai và Hakim hiện tại không có được phong độ tốt nhất để ra sân và cả hai cũng không thể tự tin thi đấu, trong khi Chelsea đang rất cần chiến thắng. 

HLV Ralph Hasenhuttl của Southampton lại khẳng định đội bóng của ông sẽ không thay đổi lối chơi tấn công dù có thua. Ảnh: Reuters. 

Bên kia chiến tuyến, Southampton dù thua nhưng HLV Ralph Hasenhuttl vẫn kiên quyết không từ bỏ lối chơi tấn công của mình, cho dù Southampton sau trận thua này đã rơi xuống vị trí 17 và chỉ cách nhóm xuống hạng 1 điểm.

HLV Ralph Hasenhuttl cho rằng đội bóng của ông không phải là những người thích dựng xe buýt trước khung thành. Cách Southampton thi đấu gây áp lực lớn lên mọi đấu thủ và nếu Southampton có thua thì đó cũng thua trên chính cách chơi của đội bóng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.