Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam mở cửa đón học sinh sau một ngày tạm nghỉ

(PLO)- Hôm nay (19-3), học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đã đi học trở lại sau một ngày phải nghỉ do không có giáo viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PV, anh TP, một phụ huynh cho biết, sáng nay con anh đã đến trường trở lại. Tuy nhiên tình hình không khá hơn.

Theo anh P, vào lúc 21 giờ ngày 19-3, Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đã gửi gmail cho phụ huynh.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam
Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tại huyện Nhà Bè. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nội dung trong gmail như sau: “Sau một ngày làm việc cùng với cơ quan ban ngành cũng như các nhà đầu tư, những vấn đề về nhân sự, tài chính của nhà trường vẫn đang tiếp tục được quyết liệt giải quyết. Hội đồng trường xin được phép thông báo đến quý phụ huynh về việc trường sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai (19-3) nhằm đảm bảo lợi ích của toàn thể học sinh hiện tại. Việc dạy và học vẫn sẽ có sự gián đoạn không thể tránh khỏi trong tuần này. Nhà trường sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề cấp bách để việc dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất có thể”.

“Hôm nay con đến trường nhưng không có giáo viên. Học sinh phải ngồi ở căn tin. Do đó, trưa nay nhiều phụ huynh đã đến đón con về. Bản thân tôi cũng vừa chở con về” – anh P nói và cho biết trước sức ép của Sở GD&ĐT thì trường mở cửa. Tuy nhiên, trường đón học sinh nhưng lại không có giáo viên thì sao triển khai việc dạy học.

“Tôi nghĩ lãnh đạo trường phải quyết định chọn nhà đầu tư để giải quyết vấn đề lâu dài chứ không thể cứ kéo dài tình hình thế này. Con chúng tôi cần một môi trường ổn định để học tập” – anh P bày tỏ.

Theo thông tin PV có được, một số phụ huynh đã gửi đơn cầu cứu Sở GD&ĐT TP.HCM.

Trong đơn, phụ huynh nêu, thời gian qua rất nhiều lần phụ huynh đối thoại, đóng tiền, hỗ trợ trả lương giáo viên nhưng lãnh đạo trường không khẩn trương giải quyết vấn đề. Hiện việc học của con em không được đảm bảo, giáo viên bị nợ lương nên nghỉ việc. Phụ huynh mong các cơ quan hỗ trợ, giải quyết để học sinh sớm ổn định việc học tập.

PV có liên hệ với bà Nguyễn Thị Út em, chủ tịch hội đồng trường Quốc tế Mỹ Việt Nam nhưng không nhận được phản hồi.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam được thành lập năm 2006.

Cuối năm 2023, trường có hơn 1.200 học sinh. Học phí ở đây là 280-350 triệu đồng một năm với bậc mầm non, 450-500 triệu đồng với bậc tiểu học và cao nhất là 600-725 triệu ở bậc trung học.

Tháng 9-2023, nhiều phụ huynh tụ tập trước cổng đòi nợ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam.
Lý do, họ cho trường vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất để con được học miễn phí, nhưng đến khi con ra trường vẫn chưa được hoàn lại.

Sở GD&ĐT TP.HCM sau đó đã có văn bản chỉ đạo các trường ngoài công lập, trường quốc tế phải tách biệt hoạt động doanh nghiệp và chuyên môn, không được ký kết hùn vốn, góp vốn, huy động vốn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.