Tottenham bị loại là một sự ô nhục

(PLO)- Thủ môn, đội trưởng của Tottenham Hugo Lloris vô cùng thất vọng và mong muốn mọi cầu thủ đều có trách nhiệm về việc để Tottenham bị loại khỏi Europa League. 

Tottenam tạo nên cú sốc tại vòng 1/8 Europa League khi để Dinamo Zagreb loại bằng trận thua 0-3 ở lượt về, mặc dù trước đó “bầy sếu” đã thắng 2-0 trong trận lượt đi. 

Chứng kiến đội nhà bị loại, đội trưởng của Tottenham là thủ môn Hugo Lloris đã không giấu được bức xức. Lloris chia sẻ sau trận đấu rằng: “Tôi nghĩ điều này còn hơn cả sự thất vọng, đó là nỗi ô nhục. Tôi chỉ hy vọng mọi người trong phòng thay đồ cảm thấy có trách nhiệm với việc này. Mùi vị thất bại đêm nay còn hơn cả nỗi đau và tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về điều đó.”

Hugo Lloris cho rằng trận thua 0-3 trước Dinamo Zagreb là do Tottenham thi đấu thiếu cơ bản, thiếu nền tảng. Mặc dù có được tâm lý tốt hơn, nhưng Lloris nhận định rằng anh không cảm nhận được từ các đồng đội. Thủ môn người Pháp chia sẻ sau trận đấu rằng: “Ở cấp độ này nếu bạn chưa sẵn sàng, bạn sẽ phải trả giá. Không quan tâm đối thủ là ai, ở châu Âu CLB ở mọi nơi đều chất lượng, và nếu bạn không tôn trọng đối thủ, họ có thể trừng phạt bạn và điều này đã xảy ra ngày hôm nay.”

Lloris cho rằng Tottenham bị loại là do đội bóng thi đấu vô hồn không tôn trọng đối thủ. Ảnh: AP. 

Bên cạnh những lời phê bình gay gắt đến các đồng đội, Lloris cho rằng chiến thắng này của Dinamo Zagreb là công lao rất lớn của đội bóng khi học trò của HLV Damir Krznar thi đấu bằng cả niềm tin. Tuy nhiên để Dinamo Zagreb giành vé đi tiếp, thủ môn Hugo Lloris khẳng định lỗi hoàn toàn thuộc về đội bóng của mình. 

Sau khi chứng kiến cảnh Tottenham bị loại cay đắng HLV Mourinho cho biết: “Tôi muốn xin lỗi đến người hâm mộ Totenham. Tôi hy vọng họ cũng cảm thấy như tôi, khi hôm nay khoảnh khắc này chúng ta như đã chết đi. Cho đến ngày cuối cùng của mùa giải, chúng tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất.”

HLV Mourinho cho rằng khoảnh khắc này khiến ông và những NHM Tottenham như muốn chết đi. Ảnh: Getty Images. 

Bên cạnh Hugo Lloris và HLV Mourinho, cựu tiền đạo của Tottenham là Peter Crouch cho rằng sau trận thua này hai ngôi sao lớn của đội bóng là Harry Kane và Son Heung Min nên tìm bến đỗ mới tốt hơn cho sự nghiệp. 

Sau trận thua, cựu tiền đạo Peter Crouch nhận định Son-Kane xứng đáng chơi ở những đấu trường danh giá hơn. Ảnh: Getty Images. 

Crouch cho biết: “Khi tôi nhìn thấy Harry Kane lê bước trên sân cỏ, tôi nghĩ anh ấy nên đá Champions Leaue, thậm chí anh ấy không nên chơi ở giải đấu này. Vấn đề không chỉ ở nhà quản lý mà còn ở cả cầu thủ. Son và Kane là những cầu thủ xứng đáng chơi ở những đẳng cấp cao hơn Europa League. Tất nhiên họ trung thành với Tottenham, nhưng những trận đấu như thế không giúp ích được gì”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.