Tổng thống D.Trump thất vọng với ngôi sao tuyển Mỹ

(PLO)-Tổng thống Mỹ D.Trump vô cùng thất vọng vì tay săn bàn tuyển Mỹ nói những điều rất đáng thất vọng.

Ngôi sao tóc bạch kim, tay săn bàn của tuyển nữ Mỹ vừa bị Tổng thống Donald Trump “chiếu tướng” dù đang khoác áo tuyển Mỹ với sứ mệnh bảo vệ ngôi vô địch World Cup 2019 đang diễn ra tại Pháp.

Rapinoe, một tiền vệ tấn công tài hoa.

Megan Rapinoe là đội trưởng của tuyển Mỹ tại World Cup, tác giả của hai bàn thắng ở vòng 16 đội để giúp Mỹ đánh bại Tây Ban Nha 2-1 giành quyền vào tứ kết.

Viết trên trang xã hội Twitter của mình, người đúng đầu Nhà Trắng đã phê phán trực tiếp ngôi sao tuyển Mỹ khi cô phát biểu rằng, có thể cô không vào thăm Nhà Trắng theo lời mời của Tổng thống nếu tuyển Mỹ bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup.

Rapinoe nói: “Psssh… Tôi sẽ không vào Nhà Trắng”, đó là câu trả lời của “đồng đội trưởng” tuyển Mỹ khi phóng viên tạp chí Eight by Eight của Anh hỏi.

Có phải Rapinoe có tính... cứng đầu vì là ngôi sao?

Không những thế sau khi trả lời tạp chí thể thao của Anh, Rapinoe, 33 tuổi còn đăng đoạn clip câu nói ấy lên trang xã hội của mình cùng lời trạng thái: “Tôi sẽ không đến Nhà Trắng, tôi sẽ chẳng đến đó thăm đâu. Tôi không ưa nó”.

Trước sự quyết liệt và có phần phũ phàng ấy khi “đương sự” đưa lên ngay trang xã hội và báo chí chứ không phải “lời nói gió bay”, Tổng thống Trump tự hỏi: “Là nữ tuyển thủ đại diện cho quốc gia thi đấu, nhưng nếu chiến thắng thì không đến Nhà Trắng ư?!”.

Ông Trump viết tiếp: “…Tôi là fan lớn của tuyển Mỹ. Nếu như Megan trò chuyện trước khi đoạt cúp… thì hãy kết thúc công việc bóng banh của mình, tôi cũng sẽ chẳng mời Megan, nhưng tôi muốn nói rằng, dù thắng hay thua thì tôi cũng mời đội vào thăm Nhà Trắng”.

Người đứng đầu nước Mỹ còn thất vọng nói tiếp, Megan đã chẳng bao giờ thể hiện sự tôn trọng quốc gia, màu cờ, Nhà Trắng, nước Mỹ đang làm những điều vĩ đại.

Megan Rapinoe cũng là tuyển thủ Mỹ khi chào cờ không bao giờ hát quốc ca và cũng chẳng bao giờ đưa tay phải lên con tim khi hát quốc ca.

Rapinoe cũng có nhiều hoạt động trong các tổ chức phản đối một số vấn đề xã hội…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.