Tiếc cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chúc mừng tuyển Hà Lan

(PLO)- Ngược dòng thành công trước Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1 ở trận tứ kết cuối cùng, tuyển Hà Lan giành vé vào bán kết Euro 2024 gặp tuyển Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, tuyển Hà Lan chủ động tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số sớm, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dùng chiến thuật quen thuộc khi tập trung phòng ngự chờ sai lầm của đối phương.

Thế trận giằng co giữa hai bên, sau những phút đầu co cụm phòng ngự, Thổ Nhĩ Kỳ đã lấy lại thế trận và bắt đầu phản công. Những pha leo biên của đội bóng áo trắng rất hiệu quả khi làm chao đảo khung thành của Hà Lan.

IMG_9279.jpeg
Thổ Nhĩ Kỳ đã cống hiến một trận đấu rất hay và quả cảm. Ảnh: Reuters

Phút 35, Arda Guler tạt bóng chính xác từ cánh phải tạo cơ hội cho trung vệ Akaydin đánh đầu cận thành mở tỷ số, 1-0 nghiêng về Thổ Nhĩ Kỳ.

Có bàn thắng dẫn trước, Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm bảo vệ thành quả khi toàn bộ đội hình lùi sâu phòng ngự, tạo ra rất nhiều khó khăn cho tuyển Hà Lan trong việc tìm bàn thắng quân bình tỷ số.

Sang hiệp 2, HLV Ronald Koeman tung thêm Weghorst vào sân để gia tăng sức tấn công, vừa vào sân thay người Weghorst đã để lại ấn tượng bằng pha đánh đầu kiến tạo cho Depay lao vào đệm bóng, tiếc là tiền đạo Hà Lan sút không trúng tâm bóng.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, cuối cùng Hà Lan cũng có bàn thắng quân bình tỷ số. Phút 70, xuất phát từ tình huống đá phạt góc, De Vrij bật cao đánh đầu tung lưới Gunok, tỷ số trận đấu được đưa về vạch xuất phát 1-1.

IMG_9280.jpeg
Gakpo tiếp tục tỏa sáng giúp tuyển Hà Lan ngược dòng thành công trước Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Có bàn thắng dẫn trước, tuyển Hà Lan lên tinh thần rất cao, Cơn lốc da cam liên tiếp uy hiếp khung thành của Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyện gì đến cũng phải đến, bàn thắng thứ hai đến với Hà Lan như kết quả được dự báo trước.

Phút 76, Dumfries căng ngang khó chịu từ cánh phải vào trong cho Gakpo đá bồi cận thành, bóng trúng Mludur đi vào lưới, bàn thắng được tính là phản lưới nhà, tỷ số 2-1 nghiêng về Hà Lan.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, Thổ Nhĩ Kỳ không còn gì để mất, toàn bộ đội hình áo trắng tràn lên tấn công, sức ép tạo ra rất lớn cho hàng thủ Hà Lan, toàn bộ đội hình Hà Lan lùi về tập trung phòng ngự.

Phút 85, Celik có cơ hội giúp Thổ Nhĩ Kỳ quân bình tỷ số khi phía trước là khoảng trống rất lớn nhưng pha đặt lòng của cầu thủ này quá hiền nên bị Van de Ven kịp cản phá trên vạch vôi, một pha bỏ lỡ đáng tiếc.

Tuyển Hà Lan
Thắng Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển Hà Lan sẽ gặp tuyển Anh ở bán kết Euro 2024. Ảnh: Reuters

Phút 90, từ pha tấn công bên hành lang cánh, bóng được chuyền vào vòng cấm, Kılıcsoy kết thúc cận thành nhưng thủ môn Verbruggen đã xuất sắc cứu thua. CĐV Thổ Nhĩ Kỳ chỉ biết ôm đầu tiếc nuối còn CĐV Hà Lan thì reo hò vì sung sướng.

Kết thúc trận đấu, Hà Lan ngược dòng thành công trước Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1, với chiến thắng này Hà Lan sẽ gặp tuyển Anh ở bán kết Euro 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.