Tottenham - Chelsea (3-1)

Thua thảm Tottenham, Chelsea cay đắng nhìn đối thủ vượt mặt

(PLO)- Từ vị thế chạy đua cho vị trí đầu bảng nhưng chỉ sau hai vòng đấu tệ hại khi để hòa Everton và thua Tottenham 1-3 ở vòng 13 Premier League, Chelsea đã bị đẩy xuống thứ tư, trong khi chính Tottenham vươn lên thứ ba.

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 13 giải Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa Tottenham và Chelsea. Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Tottenham chủ động chọn lối chơi áp sát tấn công phủ đầu để tạo bất ngờ cho Chelsea. Với những cầu thủ thiên về tốc độ như Alli và Harry Kane, “gà trống” đã cuốn cầu thủ của Chelsea vào lối chơi của mình.

 Alli băng vào đánh đầu mở tỉ số cho Tottenham ở phút thứ tám.

Chưa kịp bắt nhịp với trận đấu các cầu thủ Chelsea phải đón nhận bàn thua sớm ở phút thứ tám. Xuất phát từ tình huống đá phạt, bóng được Eriksen treo vào vòng cấm của Chelsea, tiền vệ người Anh Dele Alli bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Kepa mở tỉ số 1-0 cho Tottenham.

Có được bàn thắng, Tottenham càng chơi càng hay khi buộc đội hình của Chelsea phải thi đấu theo mình. Những ngôi sao chạy cánh hàng đầu của “The Blues” như Eden Hazard và Willian không có cơ hội để phô diễn những đường bóng kỹ thuật. Chính vì thế khiến cho lối chơi “Sarri ball” như bị vô hiệu hóa trước hệ thống phòng ngự thi đấu kín kẽ của Tottenham.

Nếu như hàng công của Chelsea loay hoay tìm phương án tấn công thì ngược lại hàng phòng ngự của đội khách không thể kiểm soát được thế trận trước những miếng đánh của đội chủ nhà Tottenham. Phút 16 Tottenham vươn lên dẫn trước 2-0 bằng pha sút xa của Harry Kane.

Để đối thủ mạnh như Tottenham dẫn trước hai bàn trong hiệp 1 khiến mọi chuyện như vượt khỏi tầm kiểm soát của thầy trò HLV Sarri.

Harry Kane sút xa nâng tỉ số lên 2-0 cho Tottenham.

Bởi sau bàn thua thứ hai, Chelsea dường như bế tắc trong mọi mặt trận thì ngược lại, Tottenham liên tiếp dồn ép đối thủ bằng những đường tấn công tốc độ. Liên tiếp những pha dứt điểm được Harry Kane, Son Heung Min, Alli thi nhau bắn phá. Nhưng phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn Kepa mới có thể giúp cho Chelsea tránh nhận thêm bàn thua trước khi hiệp 1 kết thúc.

Hiệp 2 Chelsea quyết tâm tràn lên để tìm bàn thắng nhưng chính vì nôn nóng tìm bàn gỡ đã khiến Chelsea thêm lần nữa phải trả giá. Phút 55 xuất phát từ tình huống phản công bên cánh phải, một mình Son Heung Min dùng tốc độ lao thẳng xuống vòng cấm của Chelsea rồi thực hiện pha dứt điểm vào góc xa đánh bại thủ môn Kepa, nâng tỉ số lên 3-0 cho Tottenham.

Son Heung Min trừng phạt hàng phòng ngự của Chelsea bằng bàn thắng thứ ba cho Tottenham.

Sau bàn thua thứ ba các cầu thủ Chelsea vẫn miệt mài tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhưng tất cả nỗ lực của Chelsea không mang lại hiệu quả bởi những mũi tấn công của Chelsea đều bị bẻ gãy trước khi bóng vào được vòng cấm của Tottenham.

Với những nỗ lực và sự điều chỉnh liên tiếp trên hàng công, Chelsea cũng kịp rút ngắn tỉ số ở phút 85. Từ tình huống dâng cao tấn công bên cánh phải của Azpilicueta, hậu vệ người Tây Ban Nha tạt bóng vào vòng cấm cho Giroud đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.

Giroud đánh đầu rút ngắn tỉ số cho Chelsea.

Những phút cuối trận Chelsea vẫn cố gắng tấn công nhằm nuôi hy vọng có được 1 điểm. Nhưng hệ thống phòng ngự của Tottenham thi đấu tập trung để bảo vệ thành quả của “bầy sếu”.

Với trận thua 1-3 trên sân Tottenham, Chelsea cũng đánh mất vị trí thứ ba vào tay đối thủ. Sau 13 vòng đấu, Tottenham vươn lên vị trí thứ ba với 30 điểm. Trong khi đó, Chelsea rơi xuống vị trí thứ tư với 28 điểm.

Đội hình thi đấu:

Tottenham Hotspur: Lloris, Aurier, Foyth, Alderweireld, Davies, Sissoko, Dier, Son (Lamela 78'), Eriksen, Alli (Winks 87'), Kane.

Dự bị không sử dụng: Gazzaniga, Vertonghen, Walker-Peters, Llorente, Lucas Moura. 

Bàn thắng: Alli (8'), Kane (16'), Son (55').

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic (Barkley 58'), Willian (Giroud 76'), Morata (Pedro 55'), Hazard.

Dự bị không sử dụng: Caballero, Zappacosta, Christensen, Fabregas.

Thẻ phạt: Rudiger, Hazard, Jorginho.

Bàn thắng: Giroud (85').

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.