Thua Hàn Quốc và Nhật Bản, tuyển Việt Nam quyết thắng Myanmar

(PLO)- HLV Mai Đức Chung sau trận thua nhẹ Nhật Bản 0-3 gần nhất cho biết các cầu thủ của ông đã làm hết sức mình và sẽ tiếp tục dốc sức quyết thắng ở trận đấu cuối gặp Myanmar ngày 27-1 để nuôi hy vọng đi tiếp.

Đội tuyển nữ Việt Nam sau hai trận ra quân vòng chung kết Asian Cup 2022 cũng là vòng loại cuối cùng World Cup 2023 diễn ra tại Ấn Độ đều thua Nhật Bản và Hàn Quốc cùng tỉ số 0-3.  Tuy nhiên, thầy trò Mai Đức Chung vẫn xếp hạng 3 bảng C, nhờ hơn Myanmar hiệu số bàn thắng bại (0/6 so với 0/7).

Theo điều lệ giải, sáu đội bóng nhất, nhì của ba bảng đầu và hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Bốn đội vào bán kết và đội hạng 5 chung cuộc có suất đi tiếp vòng chung kết World Cup 2023. Hai đội hạng 6-7 sẽ chơi các trận vé vớt liên lục địa.

Nằm ở bảng C với các đối thủ lớn, thầy trò ông Chung cố gắng giảm thiểu bàn thua để chiếm lợi thế trước trận cuối gặp tuyển nữ Myanmar. Trận gần nhất đối đầu Nhật Bản, các tuyển thủ Việt Nam đã chống chọi rất kiên cường.

Các cô gái Việt Nam rất nỗ lực cản phá sức tấn công của Nhật Bản. Ảnh: AN.

“Chúng tôi không may bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trước khi tham dự giải và gặp hai đối thủ mạnh là Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng cũng giống như trận đấu gặp Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục giữ tinh thần thi đấu quật cường khi đối đầu Nhật Bản. Tôi đánh giá vẫn thành công vì trình độ cầu thủ Việt Nam còn có hạn, lại bị ảnh hưởng dịch bệnh. Toàn đội đã hết sức cố gắng trong trận đấu này” - HLV Mai Đức Chung bày tỏ sau trận thua Nhật Bản 0-3.

Rất đáng khen sự lăn xả của tuyển nữ Việt Nam trong hiệp một chỉ thua một bàn sau cú bắt bóng để bật ra của thủ môn Kim Thanh, chân sút Narumiya nhanh nhẹn đệm bóng vào lưới trống. Đầu hiệp hai, các học trò HLV Mai Đức Chung để thủng lưới hai lần nữa.

Ông Chung nhận định việc gặp đối thủ chênh lệch trình độ như Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể đá phòng ngự phản công: “Nhật Bản hầu như đá nửa sân và chúng tôi chỉ có một vài cơ hội sang được sân đội bạn. Các cầu thủ Việt Nam đã rất cố gắng. Dù thua hai trận, chưa có điểm nhưng chúng tôi “còn nước còn tát”. Nếu bỏ cuộc, chúng tôi đã xin thôi ngay từ đầu. Còn một trận đấu gặp Myanmar là đối thủ có trình độ tương đương ở khu vực Đông Nam Á.

Chương Thị Kiều và đồng đội còn một trận quyết đấu với Myanmar ngày 27-1. Ảnh: AN.

Tuyển nữ Myanmar may mắn hơn chúng tôi khi không bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình ở trận đấu cuối. Rõ ràng, trình độ hai đội tương đương và chắc chắn Myanmar sẽ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ có đấu pháp cụ thể ở trận đấu này. Sau hai trận đấu vừa qua, tôi hy vọng các cầu thủ tiếp tục lấy lại sức lực, tập trung cho trận đấu cuối”.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đụng độ Myanmar vào ngày 27-1 với quyết tâm bỏ túi 3 điểm và chờ diễn biến ở các bảng đấu khác trong lượt đấu cuối cùng mới biết mình có giành vé vào vòng tứ kết hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.