Thua đau U-22 Việt Nam, HLV của Indonesia nói gì?

(PLO)- HLV Indra Sjafri cho rằng bàn thắng gỡ hòa từ tình huống cố định của Thành Chung là nút thắt của trận đấu giúp U-22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U-22 Indonesia 2-1.

Trận đấu giữa U-22 Việt Nam (VN) và U-22 Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng B SEA Games 30 đã diễn ra đầy kịch tính. U-22 Indonesia bất ngờ vượt lên dẫn 1-0 sau sai lầm bắt bóng hụt của thủ môn Bùi Tiến Dũng để đối thủ chớp thời cơ thành công.

Tuy nhiên, U-22 VN đã ngược dòng thành công trong hiệp 2 thắng lại 2-1 bằng bàn thắng của Thành Chung và siêu phẩm sút xa đúng phút cuối cùng của trận đấu của Hoàng Đức.

U-22 Việt Nam giành chiến thắng phút cuối ngoạn mục. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Indra Sjafri cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này với thế trận phòng ngự phản công. Thực tế, U-22 Indonesia đã dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, U-22 VN có rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Bàn thua từ tình huống cố định (Thành Chung ghi bàn) là nút thắt của trận đấu. Từ bàn gỡ hòa, U-22 VN chơi tự tin hơn và đã thay đổi cục diện trận đấu”.

Dù Indonesia thua ngược đau đớn trước VN nhưng HLV Indra Sjafri vẫn tin Indonesia vào bán kết, thậm chí là chung kết. Ông nói: “Thật tiếc khi thua trận ngày hôm nay nhưng cơ hội vào bán kết của Indonesia vẫn còn. Tôi sẽ cùng học trò chuẩn bị kỹ và tập trung tối đa cho hai trận còn lại tại SEA Games 30. Các cầu thủ VN có chiều cao rất tốt và họ đã thực hiện tốt tình huống cố định để có bàn thắng. Chúng tôi để thua VN nhưng hy vọng U-22 Indonesia sẽ vào chung kết SEA Games 30”.

HLV Indra Sjafri trong buổi họp báo sau trận đấu.

Nói về nguyên nhân thua trận, HLV Sjafri cho biết: "Chúng tôi bước vào trận này với cách hành xử đá thể thắng trận để thuận lợi trong việc tìm vé vào bán kết. Và chúng tôi biết VN là một đội bóng mạnh, chúng tôi vào trận với sự tôn trọng đối thủ nhưng không phải vì thế mà chúng tôi không chơi theo cách của mình.

Indonesia đã có bàn thắng sớm. Bàn thắng ấy phản ánh đúng cục diện trận đấu, song từ nửa hiệp 2, một số cá nhân của Indonesia xuống sức và mắc nhiều lỗi. Vài cá nhân của VN giàu kinh nghiệm và họ đã phát huy những kinh nghiệm đúng lúc.

Tôi không phàn nàn gì về cầu thủ của mình. Thua trận này tình hình bảng B chưa có ai chắc chắc cả, song chúng tôi quyết tâm đoạt tấm vé để vào bán kết. Tôi chúc mừng đội VN".

Cục diện bảng B SEA Games 30 vẫn khá phức tạp khi ba đội U-22 VN, U-22 Indonesia và U-22 Thái Lan cạnh tranh quyết liệt cho hai suất vào bán kết. U-22 VN dù dẫn đầu bảng nhưng còn một trận đối đầu trực tiếp với Thái Lan. Trong khi đó, U-22 Indonesia chỉ còn phải gặp hai đội bóng yếu nhất bảng Brunei và Lào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.