“Thi xong rồi...xõa thôi!“

(PLO)- Chiều 10-8, tất cả các thí sinh đã hoàn thành môn Ngoại ngữ, kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Một kỳ thi quá đặc biệt nên cảm xúc của thí sinh cũng nhiều cung bậc.
 

Tại điểm thi trường THCS Tân Bình (quận Tân Bình, TP.HCM) nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm thế hào hứng, vui vẻ khi hoàn thành môn thi cuối cùng. Một số em ôm bạn và chia vui sau những ngày cùng nhau ôn luyện mệt mỏi, áp lực.

Tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, các thí sinh đều thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành trọn vẹn kỳ thi đặc biệt này. "Đề năm nay không quá khó, em nghĩ mình đủ khả năng để đạt 8 hoặc 9 điểm môn Anh văn. Dù kết quả thế nào thì em cũng đã cố gắng hết mình cho kỳ thi này. Em mong cả em và bạn bè đều đạt thành tích tốt", thí sinh Trần Hoàng Minh Anh chia sẻ.

Cùng tâm trạng đó, em Mai Hồ Minh Đức, học sinh lớp 12A3, THPT Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết: “Em rất hài lòng với bài thi của mình. Em dự định xét tuyển khối D nên đã ôn bài rất kỹ. Em hi vọng mình có thể đậu vào trường đại học mà mình mong ước và làm cho mẹ tự hào".

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đầy cảm xúc của các sĩ tử sau khi khi hoàn thành kỳ thi đầy áp lực:

Thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP.HCM) vui mừng sau ngày thi cuối cùng.

"Tụi em cuối cùng cũng hoàn thành kỳ thi quan trọng, em mong đợi ngày này hơn 12 năm học" - em Bảo Châu (bìa phải) chia sẻ.

Một thí sinh vui mừng xiết lấy bạn sau những ngày cùng nhau ôn thi.

Đôi khi còn động viên nhau: "Dù kết quả ra sao, chúng ta đã cố gắng hết sức".

"Tạm biệt nhé, thời học sinh đầy kỷ niệm."

Học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến (quận 1, TP.HCM) hào hứng sau buổi thi môn Ngoại Ngữ.

Em Mai Hồ Minh Đức (THPT Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình, TP.HCM) được mẹ và em gái chia vui sau nhiều ngày ôn thi căng thẳng.

Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm 8, 9 môn Tiếng Anh.

Thí sinh tại điểm thi THCS Tân Bình (quận Tân Bình, TP.HCM) chia tay túi hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT 2020.

"Chào tạm biệt 12 năm áo trắng, thi xong rồi...xõa thôi!".

Các thí sinh trường THCS & THPT Thái Bình (quận Tân Bình) chụp hình cùng chiến sĩ Tiếp sức mùa thi trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. "Cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ chúng em tận tình, chu đáo trong kỳ thi này" - Hoàng Anh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.