Phụ huynh dầm mưa đợi con thi tốt nghiệp

(PLO)- 90 phút làm bài của các thí sinh là khoảng thời gian đứng ngồi không yên của nhiều bậc phụ huynh, họ dầm mưa, lo lắng, ngóng chờ con từng từng phút ngoài cổng trường... là nỗi lòng của nhiều bậc cha mẹ.

14h30 chiều nay 9-8, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với thời gian làm bài 90 phút. Đầu giờ, TP.HCM bất ngờ đổ mưa, nhiều phụ huynh và thí sinh phải đội mưa đến trường để kịp giờ vào phòng thi. Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình, TP.HCM) một số phụ huynh không nở rời khỏi cổng trường, họ dầm mưa đợi con hoàn thành bài thi.

“Tôi đợi con để con có động lực làm bài, khi con hoàn thành bài thi và bước ra tôi có thể kịp thời gặp và động viên con ngay. Nắng mưa không phải là vấn đề, chủ yếu mong cho con vững vàng, làm bài tốt, là tôi mừng.” Bà Trần Thị Mỹ Dung (Q. Tân Phú) chia sẻ.

dam-mua-doi-con-thi-tot-nghiep

Bà Trần Thị Mỹ Dung  (44 tuổi  quận Tân Phú, TP.HCM) đợi con thi tốt nghiệp trong cơn mưa chiều.

Cùng tâm trạng với bà Dung, chị Hồng Kha (Huyện Bình Chánh) cho biết, bản thân vừa lo lắng trong việc thi cử của con, thêm vừa lo trong việc phòng dịch bệnh COVID-19 trong kỳ thi đặc biệt.

dam-mua-doi-con-thi-tot-nghiep

Trưa 9-8, TP.HCM đổ mưa, nhiều phụ huynh và thí sinh đội mưa đến trường trước giờ thi môn Toán. 

Một thí sinh tự do tự đến trường trong cơn mưa chiều.

dam-mua-doi-con-thi-tot-nghiep

  Tại điểm thi điểm thi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình, TP.HCM) hhụ huynh và thí sinh được các tình nguyện viên hỗ trợ kịp thời.

dam-mua-doi-con-thi-tot-nghiep

Trong cơn mưa nặng hạt, các thi sinh được che chắn, giúp đỡ vào phòng thi.

dam-mua-doi-con-thi-tot-nghiep

Thí sinh được cha mẹ dặn dò trước khi bước vào cổng trường.

dam-mua-doi-con-thi-tot-nghiep

Phụ huynh đứng nép vào một góc trước cổng trường để trú mưa sau khi con vào phòng thi, tất cả cùng chung một niềm lo lắng.

Ông Chu Văn Nhàn (62 tuổi, quận Tân Bình) có con là thí sinh tự do đang tham gia kì thi, ông lo lắng cho con nên không rời đi dù cơn mưa kéo dài.

dam-mua-doi-con-thi-tot-nghiep

Chị Hồng Kha (Huyện Bình Chánh) vừa hồi hộp, lo lắng trong việc thi cử của con, thêm vừa lo trong việc phòng dịch bệnh COVID-19 trong kỳ thi đặc biệt.

dam-mua-doi-con-thi-tot-nghiep

Họ trò chuyện với nhau để mau hết giờ mặc cho cơn mưa rả rích. 

Mưa lớn gây nhiều khó khăn cho thí sinh khi đến điểm thi.

dam-mua-doi-con-thi-tot-nghiep

Ngoài phụ huynh, đội tình nguyện viên Đại học Công Nghiệp TP.HCM cũng hoạt động hết mình hỗ trợ thí sinh trong thời tiếc bất ổn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.