Thí sinh 64 tuổi tại TP.HCM muốn vào đại học

(PLO)-  Sau khi đậu tốt nghiệp, bà Ngô Thị Kim Chi, thí sinh lớn tuổi nhất tại TP.HCM mong muốn được học đại học và bà đang tìm trường phù hợp để đăng ký nguyện vọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà Ngô Thị Kim Chi năm nay 64 tuổi. Dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn dự thi tốt nghiệp THPT 2023 vì muốn thực hiện ước mơ còn dang dở trở thành giáo viên để dạy chữ cho trẻ em nghèo.

Tổng điểm thi tốt nghiệp của bà đạt 31,55 điểm. Trong đó môn toán 5,80 điểm; môn ngữ văn 6,75 điểm; môn vật lý và hóa học đều đạt 6 điểm; môn sinh học có điểm số cao nhất với 7 điểm.

Bà Ngô Thị Kim Chi - thí sinh lớn tuổi nhất tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Ngô Thị Kim Chi - thí sinh lớn tuổi nhất tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

“Kết quả thi thấp hơn so với dự đoán của tôi một chút. Trong các môn, môn toán thấp điểm nhất nên cảm thấy mắc cỡ” – bà Chi cười và cho biết một số câu hỏi trong môn toán đọc không kỹ nên đánh nhầm.

“Tôi có tính toán ngoài giấy nháp, tuy nhiên khi tô vào đáp án vì vội nên bị nhầm. Hơn nữa trong đề có dấu ngoặc vuông và dấu ngoặc tròn khiến tôi nhầm lẫn. Tôi rất tiếc với điểm môn này” – bà Chi bộc bạch.

Cũng theo bà Chi, điểm môn văn bà cũng không hài lòng bởi đây là môn bà tự tin nhất. “Tuy nhiên, do tay yếu, viết không kịp nên tôi phải rút gọn lại các ý nên điểm không như mong đợi” – bà Chi tâm sự.

Bà Chi dự thi tốt nghiệp với mong muốn sẽ xét tuyển vào ngành sư phạm.

“Tuy nhiên với mức điểm tôi đạt được, rất khó có thể đậu vào ngành này. Tôi đã biết trước điều đó nhưng vẫn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Nhưng có thể với lứa tuổi này, điểm số mà tôi đạt chỉ có thể ở mức đó” – bà Chi nói thêm.

Dù không thể xét tuyển vào ngành sư phạm như mơ ước, nhưng bà Chi cho biết vẫn muốn đi học để có thêm kiến thức, học để thỏa đam mê của mình. Vì thế, mấy hôm nay bà đang dành thời gian tìm hiểu các ngành học có mức điểm phù hợp với mình để có thể chọn lựa.

“Ban đầu tôi tính dùng tổ hợp A00 để xét tuyển. Tuy nhiên điểm số tổ hợp B00 có vẻ cao hơn nên tôi đang cân nhắc. Tôi sẽ tìm một ngành học nào ở trường công lập để đăng ký nguyện vọng. Bởi ở lứa tuổi này, tôi cũng không thể đi làm thêm, kinh phí cũng không cho phép để có thể theo học trường tư” – bà Chi nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.