Vòng 3 Premier League: Liverpool-Chelsea (1-1)

Thi đấu thiếu người, Chelsea ‘gồng mình’ kiếm điểm trên sân Liverpool

(PLO)- Dù Chelsea có được bàn thắng mở tỷ số do công của Kai Havertz, nhưng tình huống để bóng chạm tay trước vạch vôi của Reece James đã giúp Liverpool có bàn thắng gỡ hòa 1-1 trên chấm 11 mét. 

Sau khi đánh bại Arsenal, Chelsea tiếp tục gặp thử thách khi đến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vòng 3 Premier League. Trận đấu này không chỉ hấp dẫn bởi Liverpool và Chelsea là 2 CLB mạnh trong nhóm “Big Six”, mà còn là màn thử sức giữa tiền đạo Lukaku và trung vệ Virgil Van Dijk. 

Nhiều NHM trông đợi màn so kè giữa Lukaku và Van Dijk trong trận đại chiến này. Ảnh: Getty Images. 

Suốt hiệp một, mặc dù Liverpool kiểm soát bóng vượt trội lên đến 62%, nhưng nhìn chung hai đội đều chơi đôi công hấp dẫn. Chủ nhà Liverpool là đội có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên, khi phút thứ 10 hậu vệ Arnold có đường phất bóng dài cho Henderson trong vòng cấm, nhưng pha chạm bóng của đội trưởng “The Kop” lại thiếu chính xác, đưa bóng đi ra ngoài. 

Từ tình huống phạt góc,  Kai Havertz đánh đầu mở tỷ số cho Chelsea. Ảnh: Reuters. 

Thế trận giằng co được hai đội liên tục tạo ra, nhưng đến phút 21 Chelsea khiến trận đấu thêm kịch tính khi “The Blues” là đội có được bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống phạt góc,  Kai Havertz đánh đầu đưa bóng vào góc xa, giúp Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0.

Đến phút 35, Chelsea có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Lukaku bứt tốc rồi thực hiện đường chọc khe cho Mason Mount thoát xuống vòng cấm, nhưng cú sút của cầu thủ người Anh lại đi chệch cột dọc. 

Mason Mount sút bóng đi chệch cột dọc bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Ảnh: EPA. 

Thoát được bàn thua, Liverpool ngay lập tức có được cơ hội gỡ hòa phút 36, khi Mane dốc bóng sát đường biên ngang rồi trả về tuyến hai cho Elliott dứt điểm, nhưng cú sút của cầu thủ 18 tuổi lại đi vọt xà ngang. 

Tình huống để bóng chạm tay của Reece James, không chỉ khiến anh nhận thẻ đỏ mà Chelsea còn phải chịu phạt đền. Ảnh: Getty Images. 

Những phút cuối hiệp một, thế trận bất ngờ xoay chiều theo hướng có lợi cho Liverpool, khi từ tình huống Liverpool thực hiện phạt góc, hàng thủ của Chelsea chao đảo và Mane có pha sút bồi cận thành.

Hậu vệ Reece James bên phía Chelsea, đã dùng tay cản bóng trước vạch vôi, sau khi tham khảo VAR trọng tài đã cho Liverpool được hưởng phạt đền kèm theo đó là chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Reece James. 

Salah dứt điểm thành công, gỡ hòa 1-1 cho Liverpool trên chấm 11 mét. Ảnh: Reuters. 

Trên chấm 11 mét, Salah dứt điểm chính xác để gỡ hòa cho Liverpool, tình huống chịu phạt đền và mất người tạo nên sự phẫn nộ cho các cầu thủ Chelsea, bởi ngay sau đó thủ môn Mendy và trung vệ Ruediger đều nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Bước vào giờ nghỉ giữa hiệp Liverpool và Chelsea hòa nhau với tỷ số 1-1.

Các cầu thủ Chelsea không thể giữ bình tĩnh sau khi vừa mất người vừa chịu phạt đền. Ảnh: Getty Images. 

Với lợi thế hơn người, do đó ngay đầu hiệp 2  Liverpool liên tiếp “bắn phá” khung thành của “The Blues”, phút 52 trung vệ Van Dijk có pha dâng cao rồi thực hiện cú sút xa trươc vòng cấm, nhưng thủ môn Mendy đã kịp bay người cản phá thành công. Sau đó ở phút 59, thủ môn Mendy liên tiếp cản phá thành công hai cú sút của Fabinho và Robertson để cứu thua cho Chelsea. 

Dù co cụm phòng ngự vì thiếu người, nhưng Chelsea vẫn gây bất ngờ khi có được tình huống phản công nguy hiểm ở phút 64. Trong pha bóng này, tiền đạo Lukaku có pha bắt vô-lê trong vòng cấm, nhưng bóng lại đập người hậu vệ Matip. 

Liverpool gia tăng sức ép trong hiệp hai, nhưng "The Kop" không thể có được bàn thắng. Ảnh: Reuters. 

Khoảng thời gian còn lại, Liverpool nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng các cầu thủ đội chủ nhà không thể khoan thủng hàng phòng ngự của Chelsea. Thậm chí phút 85, Chelsea có cơ hội ghi bàn khi Kovacic có pha bóng thoát xuống đối diện thủ môn Alisson, nhưng cú sút của Kovacic lại đi thẳng vào vị trí thủ môn người Brazil.

Ngay lập tức, Liverpool có pha đáp trả với cú sút của Salah trước vòng cấm, nhưng cú sút của tiền đạo người Ai Cập lại quá hiền, không đủ làm khó thủ môn Mendy. 

Thủ môn Mendy là người hùng của Chelsea, khi anh liên tiếp có những tình huống cứu thua trong hiệp 2. Ảnh: Getty Images. 

Hòa nhau với tỷ số 1-1, Chelsea và Liverpool có cùng 7 điểm sau 3 vòng đấu, Chelsea có được vị trí thứ hai còn Liverpool xếp sau đứng thứ ba. Ngôi đầu bảng tạm thuộc về West Ham, khi đội bóng này có trận hòa 2-2 trước Crystal Palace. 

BXH Premier League:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.