Thắng Wolves, Man City tạm chiếm ngôi đầu Premier League

(PLO)-  Man City có chiến thắng 3-0 khá dễ dàng trước Wolves ở vòng 8 Premier League, Erling Haaland cũng góp công bằng 1 bàn thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, không ngoài dự đoán khi Man City chiếm hoàn toàn thế chủ động và triển khai thế trận đúng ý đồ của mình. Ngay phút thứ 2 Man xanh đã có bàn thắng dẫn trước, Kevin De Bruyne có đường căng ngang chuẩn xác để Jack Grealish đệm bóng cận thành.

Có được bàn thắng dẫn trước, Man City càng thi đấu tự tin, 15 phút đầu hiệp 1, Man City kiểm soát bóng đến 80%, Wolves cũng có tình huống tấn công nhưng những cú sút của tiền đạo Wolves không thể đánh bại được thủ thành Ederson.

Man City đã có trận đấu khá dễ trước Wolves. Ảnh: Getty

Man City đã có trận đấu khá dễ trước Wolves. Ảnh: Getty

Phút 16, Erling Haaland giúp Man City nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút xa ngoài vòng cấm, đáng chú ý là Haaland thực hiện cú sút bằng chân không thuận (chân phải). Kevin De Bruyne vẫn là chân chuyền nguy hiểm bậc nhất của Man City, khi những đường chuyền của tiền vệ người Bỉ có tính sát thương rất cao.

Bị dẫn trước 2 bàn cộng với không có bóng, Wolves bế tắc trong các phương án tấn công. Khó khăn chồng chất khó khăn khi “Bầy sói” mất người ở phút 33. Nathan Collins đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với Jack Grealish, trọng tài Anthony Taylor rút thẻ đỏ trực tiếp.

Những phút cuối hiệp 1, Man City chơi chậm và kiểm soát hoàn toàn thế trận, Wolves chỉ chơi với 10 người trên sân nên khả năng phản công là không có. Kết thúc hiệp 1, Man City tạm dẫn trước 2-0.

Haaland tiếp tục nổ súng để nâng thành tích ghi bàn lên con số 11. Ảnh: Getty

Haaland tiếp tục nổ súng để nâng thành tích ghi bàn lên con số 11. Ảnh: Getty

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, bất ngờ khi Wolves chơi tấn công sòng phẳng với Man City, thậm chí thế trận có phần nghiêng về phía “Bầy sói”. Phút 60, Goncalo Guedes bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi đệm bóng không thành công.

Những phút sau đó, Wolves vẫn chơi đôi công với Man xanh dù chỉ thi đấu với 10 người. Đánh mất thế trận vào tay Wolves, HLV Pep Guardiola chỉ đạo học trò kiểm soát lại thế trận. Có lại quyền kiểm soát bóng, Man City lập tức có bàn thắng thứ 3.

Phút 69, trong tình huống tấn công nhanh, Kevin De Bruyne đã có pha căng ngang chính xác để Foden băng vào dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Tiền vệ người Bỉ hoàn thành cú đúp kiến tạo trong trận.

Foden cũng góp công vào chiến thắng 3-0 của Man City. Ảnh: Getty

Foden cũng góp công vào chiến thắng 3-0 của Man City. Ảnh: Getty

Dù rất cố gắng tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng hàng công của Wolves không thể xâm nhập được vào vòng cấm của Man City. Dù thất bại nhưng Wolves đã có trận đấu hay khi sẵn sàng chơi đôi công với Man City, điều mà rất ít đội tại Premier League làm được.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 cho Man City. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Pep Guardiola tạm chiếm ngôi đầu từ tay Arsenal với 17 điểm, còn Wolves đứng thứ 16.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.