Vòng 37 Premier League: Chelsea-Leicester City (2-1)

Thắng kịch tính, Chelsea đẩy Leicester City vào thế khó

(PLO)- Thắng Leicester City với tỷ số 2-1, Chelsea vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH, trận thua này khiến mục tiêu Top 4 của "Bầy Cáo" lung lay dữ dội. 

Cuộc đua Top 4 Premier League hấp dẫn đến những vòng đấu cuối cùng, khi tại vòng 37 Chelsea và Leicester City đối đầu nhau.

Để tránh sự đeo bám của Liverpool, Chelsea buộc phải thắng Leicester City, và với lợi thế được đá trên sân nhà, thầy trò Tuchel giành quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong hiệp một với 67% và 11 cú sút được tung ra. 

Ngay phút thứ 4, Chelsea sớm có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc của hậu vệ Chilwell. Đến phút thứ 9, Kante có pha dứt điểm chéo góc trong vòng cấm, nhưng thủ môn Schmeichel đã đổ người cản phá thành công. 

Chelsea gây sức ép từ những phút đầu trận. Ảnh: NMC Pool. 

Phút 19,  Werner bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho “The Blues” được hưởng phạt đền. Tiền đạo người Đức có pha xoay người dứt điểm làm rung lưới Leicester City ở phút 22, sau khi đón đường chuyền của Mason Mount. Nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận do Werner đã mắc lỗi việt vị.

Werner tiếp tục kém may trong khâu ghi bàn, khi ở phút 34 anh đưa bóng vào lưới Leicester City sau khi tình huống đội nhà tổ chức đá phạt góc. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng cho Chelsea, Werner đã để bóng chạm tay. 

Werner 2 lần làm rung lưới Leicester City trong hiệp một, nhưng bàn thắng không được công nhận. Ảnh: AP. 

Gây sức ép liên tục, nhưng Chelsea đành chấp nhận bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với tỷ số hoà không bàn thắng. 

Đầu hiệp hai, Chelsea có bàn thắng mở điểm nhờ pha đánh đầu của Ruediger. Ảnh: PA.  

Đầu hiệp hai, Chelsea cũng có được bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của trung vệ Ruediger ở phút 47. Từ tình huống phạt góc, số 2 của Chelsea bật cao đánh đầu, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Đến phút 65, Werner có tình huống nhạy cảm khi té ngã ở rìa vòng cấm, sau khi xem VAR, trọng tài quyết định cho Chelsea được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Jorginho dễ dàng đánh lừa Schmeichel để nâng tỷ số lên 2-0. 

Jorginho sút phạt đền thành công, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Mười phút sau bàn thua thứ hai, Leicester City cũng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của tiền đạo Iheanacho. Từ tình huống Ndidi cướp bóng trong chân của Kovacic, bóng nhanh chóng được Nididi chuyền vào vòng cấm, Iheanacho không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm một chạm, giúp Leicester City rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Iheanacho rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Leicester City. Ảnh: Getty Images. 

Ở phút thi đấu cuối cùng, Leicester City có cơ hội gỡ hoà khi Ricardo Pereira có đường căng ngang cho Perez từ tuyến hai băng lên dứt điểm, tiếc là cú sút của số 17 bên phía Leicester City lại đi vọt xà ngang. 

Đánh bại Leicester City với tỷ số 2-1, Chelsea giữ vị trí thứ ba với 67 điểm, Leicester City kém một điểm và rớt xuống vị trí thứ tư. Khả năng cao, Leicester City sẽ đánh mất Top 4 sau vòng 37, bởi hiện tại Liverpool dù có 63 điểm, kém “Bầy Cáo” 3 điểm, nhưng “The Kop” lại hơn về mặt hiệu số bàn thắng. Tại vòng đấu này, Liverpool chỉ đến làm khách trên sân của Burnley. 

BXH Premier League:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.