Thái Quý bị đuổi, Hà Nội vẫn vào chung kết

(PLO)- Ghi bàn từ rất sớm nhưng không may bị mất người ở cuối trận, thầy trò Phạm Minh Đức vẫn có một suất chơi chung kết với trận thắng sít sao Viettel 1-0.

Xếp sau Viettel trong giải hạng nhất nhưng Hà Nội quyết không chịu nhường bước đối thủ tại giải U-21 toàn quốc diễn ra ở Huế. Chiều 14-11, học trò Phạm Minh Đức đã nhẹ nhàng qua mặt Viettel 1-0 trong trận bán kết giàu kịch tính.

Bàn thắng duy nhất của Hà Nội do cầu thủ Thành Chung cựu tuyển thủ U-23 Việt Nam giờ chót mất suất Asiad 18 do chấn thương đã trở lại ngọt ngào. Anh có pha solo qua hai cái bóng áo trắng trước khi tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Xuân Sơn ở phút 16.

Thành Chung (phải) chơi nổi bật trong màu áo Hà Nội và ghi bàn duy nhất vào lưới Viettel. Ảnh: ANH HÒA

Với nhiều cầu thủ trẻ giỏi góp mặt trong đội hình, dễ hiểu HLV Phạm Minh Đức ngay trước giờ bóng lăn đã rất tự tin có đến 70% vô địch giải U-21, nghĩa là việc thắng trận bán kết như một lẽ đương nhiên.

Quả thật U-21 Hà Nội rất lợi hại không chỉ có một dàn cầu thủ trẻ trung năng động mà còn rất thấu hiểu đối thủ Viettel quen thuộc. Chỉ tiếc là tiền vệ Trương Văn Thái Quý dày dạn hơn các đồng nghiệp từ các đội trẻ đến CLB đã không thể chơi trận chung kết do chịu hai thẻ vàng phải dừng cuộc chơi.

Chiếc thẻ vàng tai hại thứ hai ở phút 76 khiến cho Thái Quý bị đuổi khỏi sân đã làm cho đồng đội vất vả chống đỡ các đợt tấn công ào ạt của Viettel. Cũng may là hàng thủ cứng cáp đã giúp cho Hà Nội đứng vững đến khi tàn cuộc.

Thái Quý (74) mất suất chơi chung kết giải U-21 quốc gia do hai thẻ vàng bị truât quyền thi đấu. Ảnh: ANH HÒA

HLV Phạm Minh Đức không tiếc lời khen trung vệ Thành Chung không chỉ là một lá chắn thép trước cầu môn của Sỹ Huy mà còn có duyên ghi bàn giúp đồng đội vượt qua bế tắc. Ông Đức khẳng định Thành Chung có một đẳng cấp khác so với các đồng nghiệp khác nhờ hình thể đẹp, sức mạnh vượt trội và bản lĩnh cao khi trở về từ đội tuyển U-23 Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận bán kết 1 lại là đội trưởng Đậu Văn Toàn.

Ông Đức dự báo trận chung kết Hà Nội sẽ gặp HA Gia Lai và giành chiến thắng, trước cả khi đội bóng phố núi đá trận bán kết với U-21 Bình Dương vào chiều 15-11, lúc 15 giờ 30.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.