Đương kim vô địch HA Gia Lai chờ sẵn ở bán kết

(PLO)- Ở lượt đấu cuối cùng bảng A chiều 11-11, đội tuyển U-21 Bình Dương đối đầu Hà Nội đều với khao khát giành ngôi nhất bảng để tránh nhà đương kim vô địch HA Gia Lai của bảng đối diện.

U-21 Hà Nội sau hai lượt trận toàn thắng bỏ túi 6 điểm đã chắc chắn lấy một vé vào bán kết, trong khi U-21 Bình Dương có 4 điểm nhưng không chắc suất, do tuyển U-21 Đắk Lắk (1 điểm) vẫn còn cơ hội nếu thắng đậm chủ nhà Huế.

Chính vì thế, Bình Dương rất cần ít nhất chia điểm Hà Nội hoặc thua với tỉ số thấp, dù vẫn nung nấu “âm mưu” giành chiến thắng để lên nhất bảng.

Tuy nhiên, Hà Nội với một lực lượng có chiều sâu đã khiến HLV Phạm Minh Đức mạnh dạn thay hơn nửa đội hình nhằm dưỡng sức cho trận bán kết, trong lúc Bình Dương đá với thành phần mạnh nhất.

Các cầu thủ trẻ Bình Dương đã nhập cuộc rất tốt với khát khao tìm một trận thắng để lấy ngôi nhất bảng A. Ảnh: ANH HÒA

Thế trận diễn ra cân bằng trong suốt cả hiệp 1 và đến đầu hiệp 2, HLV Minh Đức lần lượt tung ra ba cầu thủ kinh nghiệm vào sân để tìm bàn thắng. Không may cho Bình Dương chờ thời gian trôi dần để bất ngờ tung đòn kết liễu thì Thành Lộc bất cẩn đá phản lưới nhà giúp Hà Nội dẫn bàn trước.

Vận rủi tiếp tục đeo bám Bình Dương sau đó khi có quả phạt đền 11 m nhưng đội trưởng Trọng Huy sút không hiểm đối với thủ thành Sỹ Huy.

Đến phút 84, Hà Nội có bàn nhân đôi cách biệt do công Phạm Văn Long giúp đội nhà an tâm không bị mất ngôi nhất bảng khi thời gian còn lại cho Bình Dương lật ngược thế cờ quá ngắn và quá khó.

Hà Nội (áo vàng) chơi khôn ngoan và dứt điểm hiệu quả hơn đã qua mặt Bình Dương. Ảnh: ANH HÒA

Bàn gỡ 1-2 cho Bình Dương ở phút 89 trên chấm phạt đền của Duy Khánh chỉ mang tính chất an ủi, vì mục tiêu tránh mặt nhà đương kim vô địch HA Gia Lai đã không thể hoàn thành.

Trận đấu còn lại ở bảng A, chủ nhà Huế lội dòng nước ngược thắng Đắk Lắk 3-2 trong một cuộc rượt đuổi kịch tính. Như vậy, Hà Nội nhất bảng với ba trận toàn thắng, đứng nhì là Bình Dương có 4 điểm, hai đội chủ nhà Huế xếp hạng ba và Đắk Lắk hạng tư bị loại.

Lượt trận cuối bảng B diễn ra chiều 12-11 cũng rất hấp dẫn khi HA Gia Lai sau hai trận toàn thắng đã chắc suất bán kết sẽ gặp SL Nghệ An (3 điểm), còn Viettel (3 điểm) dự báo không khó thắng Long An (0 điểm).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.