Vì sao HLV của Hà Nội "coi thường" nhà vô địch HA Gia Lai

(PLO)- Hai cặp đấu bán kết giải U-21 toàn quốc đã xác định sau lượt trận cuối bảng B chiều 12-11 và ngay từ bây giờ, HLV Phạm Minh Đức đã đón lõng HA Gia Lai chờ hạ thủ ở chung kết.

Một ngày sau khi bảng A có đội nhất Hà Nội và nhì Bình Dương vào bán kết, bảng B chiều 12-11 cũng đã có danh tính đội nhất là đương kim vô địch HA Gia Lai cùng hạng nhì Viettel.

Đúng như lời hứa sẽ tung một đội “lạ” ra sân, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đưa đến chín cầu thủ quen ngồi ghề dự bị chơi với U-21 SL Nghệ An, đơn giản HA Gia Lai đã chắc chắn có suất chơi bán kết.

Lương Hoàng Nam (trái) là một trong những át chủ bài của U-21 HA Gia Lai. Ảnh: ANH HÒA

Cả hai đội không có nhiều pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn của nhau và mãi đến phút 84, cầu thủ vào thay người Triệu Việt Hưng có pha sút phạt đẹp mắt mở điểm cho HA Gia Lai. Nhưng chỉ bốn phút sau, tiền đạo Khắc Khiêm đã san bằng cách biệt cho SL Nghệ An.

Trận đấu cùng giờ, Long An sau hai trận thua đã xuất thần cầm chân Viettel không bàn thắng. Tuy nhiên, Viettel may mắn lách qua khe cửa hẹp khi có cùng 4 điểm như SL Nghệ An nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Như vậy, hai cặp đấu bán kết giải U-21 quốc gia sẽ diễn ra ngày 14-11: Hà Nội - Viettel (15 giờ 30) và ngày 15-11: HA Gia Lai - Bình Dương (15 giờ 30).

Hà Nội (phải) sau một mùa dừng cuộc chơi rất khát khao trở lại ngôi cao U-21 quốc gia. Ảnh: ANH HÒA

Có một điều thú vị ở cuộc chơi này, HLV Phạm Minh Đức của đội U-21 Hà Nội dự đoán quá chính xác việc sẽ gặp Viettel tại bán kết. Ông Đức rất tự tin Hà Nội sẽ thắng đối thủ quen thuộc, dù ở giải hạng Nhất 2018 vừa qua, họ chỉ đứng thứ hai, sau nhà vô địch Viettel.

Đáng nói hơn là HLV Phạm Minh Đức không ngần ngại đặt một chỗ vào chung kết sẽ biến HA Gia Lai thành cựu vô địch giải U-21 toàn quốc. Ông Đức phân tích đội bóng phố núi chỉ gồm các cầu thủ trẻ 18-19 tuổi nên không đủ kinh nghiệm và bản lĩnh đối đầu với Hà Nội vừa trải qua giải hạng Nhất quốc gia khắc nghiệt. Nhà cầm quân trẻ của Hà Nội có chút dè dặt, một số cầu thủ như Triệu Việt Hưng, Lương Hoàng Nam,… từng đá giải V-League nhưng ông không sợ việc nói trước bước không qua.

Hãy kiên nhẫn chờ xem dự báo lần thứ hai của HLV Phạm Minh Đức có còn chuẩn xác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.