Taylor Fritz từ chối làm 'kẻ đóng thế' Nadal

(PLO)- Tài năng trẻ người Mỹ không muốn trở thành “kẻ đóng thế”, sau khi Rafael Nadal tuyên bố rút lui khỏi bán kết Wimbledon.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nadal tổ chức họp báo thông báo về việc rút lui. Ảnh: GETTY

Nadal tổ chức họp báo thông báo về việc rút lui. Ảnh: GETTY

Tại cuộc đối đầu ở tứ kết, Nadal đã thực hiện “chiến thắng marathon” kịch tính, khi đánh bại Taylor Fritz sau 5 set thắng 3-6; 7-5; 3-6; 7-5 và 7-6.

Chưa đầy 24 giờ sau chiến thắng, tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam – Nadal bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi trận bán kết đơn nam (chạm trán đối thủ người Úc - Nick Kyrgios) vì chấn thương rách cơ bụng.

Nhiều người hâm mộ tiếc nuối và cho rằng, lẽ ra Rafa dính chấn thương thì nên bỏ cuộc ở trận tứ kết Wimbledon, để tay vợt người Mỹ Taylor Fritz đi tiếp vào bán kết. Tuy nhiên, Taylor Fritz đã thẳng thừng nói không.

Cuộc so tài 5 set với Fritz khiến Nadal phải bỏ cuộc ở bán kết. Nguồn: Wimbledon

Tay vợt người Mỹ - Fritz đã viết trả lời một bình luận trên Instagram: “Không tìm kiếm những của bố thí. Nếu tôi không thể đánh bại anh ấy thì tôi không xứng đáng có mặt ở bán kết... Chỉ đơn giản như vậy thôi”.

Hồi tháng 3, tay vợt 24 tuổi - Fritz đã giành được danh hiệu Masters 1000 đầu tiên khi đánh bại Nadal cũng bị chấn thương tại Indian Wells. Fritz khẳng định thất bại ở Wimbledon là đau đớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Taylor Fritz nói không mình xứng đáng có mặt ở bán kết. Ảnh: GETTY

Taylor Fritz nói không mình xứng đáng có mặt ở bán kết. Ảnh: GETTY

Tại buổi họp báo, tay vợt từng hai lần vô địch Wimbledon 2008 và 2010 – Nadal chia sẻ: “Thật không may, tôi ở đây và tuyên bố rút lui khỏi giải đấu. Như các bạn đã thấy, hôm qua tôi bị đau ở bụng và có điều gì đó không ổn. Và điều đó đã được khẳng định, tôi bị rách cơ bụng”.

Nadal đến với Wimbledon nhằm thực hiện giấc mơ đoạt cú “ăn 4” Grand Slam trong cùng một năm, sau khi đã vô địch Úc mở rộng, trước khi giành được danh hiệu thứ 14 tại giải Pháp mở rộng.

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định của mình bởi vì tôi tin rằng, tôi không thể thi đấu với phong độ tốt nhất trong hoàn cảnh này. Tôi không thể giao bóng có tốc độ. Thậm chí tôi còn không thể chuyển động bình thường khi giao bóng”, Nadal thổ lộ thêm.

Nadal dự kiến mất bốn tuần để chữa ​​lành và phục hồi chấn thương.

Nadal để lộ phần chấn thương ở vùng bụng. Ảnh: GETTY

Nadal để lộ phần chấn thương ở vùng bụng. Ảnh: GETTY

Với sự rút lui đáng tiếc của Nadal, Nick Kyrgios (từng đánh bại Nadal và lên ngôi tại Acapulco - Mexico) thẳng tiến vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Tại trận chung kết diễn ra vào chủ nhật (10-7), tay vợt 27 tuổi người Úc sẽ đối mặt với đối thủ từng 6 lần vô địch Wimbledon - Novak Djokovic, hoặc niềm hy vọng của chủ nhà - Cameron Norrie.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.