Tây Ban Nha bị loại, thêm một huyền thoại chia tay đội tuyển

(PLO)- Andres Iniesta đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha sau khi đội tuyển nước này thua chủ nhà Nga trên chấm penalty và kết thúc hành trình World Cup 2018 ở vòng 1/8.

Việc Iniesta tuyên bố chia tay đội tuyển là không bất ngờ bởi ai cũng biết đây là kỳ World Cup cuối cùng của cầu thủ 34 tuổi này.

Nỗi buồn của Iniesta sau khi Tây Ban Nha bị loại.

Tuy nhiên, Iniesta đã phải chia tay đội tuyển trong cay đắng bởi trận thua Nga khó nuốt trôi. Tây Ban Nha ép sân Nga trong suốt 120 thi đấu, họ mở tỉ số trước nhưng cuối cùng vẫn nhận thất bại.

“Hôm nay là trận đấu cuối cùng của tôi cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Một giai đoạn tuyệt vời đã kết thúc và đôi khi nó kết thúc không như bạn mong đợi”, Iniesta nói trên kênh Radio Estadio sau thất bại của Tây Ban Nha.

Đã có nhiều cuộc tranh luận không hiểu vì sao Iniesta bị loại khỏi đội hình xuất phát Tây Ban Nha trong trận gặp Nga nhường chỗ cho Asensio. Điều đó khiến Tây Ban Nha rơi vào bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Nga dù họ kiểm soát trận đấu và cầm bóng vượt trội. Khi Iniesta được HLV Hierro tung vào sân thì mọi chuyện dường như đã quá muộn. Iniesta vẫn tạo dấu ấn cho riêng mình trong pha sút penalty thành công nhưng chừng đó là không đủ giúp Tây Ban Nha đi tiếp.

Iniesta sút thắng quả phạt đền cho Tây Ban Nha.

Cesc Fabregas, người đồng đội và cũng là bạn thân của Iniesta cảm thấy tiếc nuối và đau lòng, “Tôi không thể nói thành lời”, Fabregas nói trong buổi bình luận cùng Gary Linejer, Rio Ferdinand và Alan Shearer trên đài BBC, “Bởi vì tôi mong đợi một thế trận khác hơn hôm nay. Tôi không nói rằng mình mong đợi một chiến thắng dễ dàng cho Tây Ban Nha nhưng tôi nghĩ Tây Ban Nha có nhiều mặt tốt hơn Nga rất nhiều. Từ những gì tôi nhìn thấy hôm nay, Nga đã có một kế hoạch riêng và họ đã được đền đáp”.

“Tôi buồn khi nhìn thấy gương mặt của các đồng đội tôi, những người bạn lớn của tôi. Andres Iniesta có lẽ đã chơi trận cuối cùng của anh ấy cho đội tuyển Tây Ban Nha và anh ấy không xứng đáng phải đón nhận điều này”, Iniesta nói.

“Có rất nhiều sự kỳ vọng ở thế hệ này”, Fabregas nói thêm, “Mọi người đều mong đợi Tây Ban Nha ít nhất sẽ vào bán kết. Chắc chắn mọi người sẽ rất thất vọng”.

Fabregas ôm mặt thất vọng vì Tây Ban Nha bị loại.

Khi được hỏi về việc Tây Ban Nha thay HLV trưởng ngay trước thềm World Cup đã ảnh hưởng đến kết quả của toàn đội, Fabregas chia sẻ, “Tôi không biết điều đó có tạo tác động tiêu cực hay không nhưng chắc chắn nó có vấn đề. Bạn đang làm việc với một HLV trong hai năm, HLV đã chuẩn bị mọi kế hoạch nhưng mọi thứ lại thay đổi. Ông ấy (HLV Julen Lopetegui) đã làm điều đó (nhận lời dẫn dắt Real Madrid) không đúng thời điểm. Đó là một sự xấu hổ và tôi rất buồn”.

Iniesta là huyền thoại của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Anh đã gặt hái tất cả những vinh quang cấp CLB và đội tuyển. Hình ảnh đáng nhớ nhất của Iniesta tại World Cup là pha ra chân phút 117 ghi bàn giúp Tây Ban Nha thắng Hà Lan 1-0 và đăng quang World Cup 2010.

Iniesta rời sân Luzhniki

Trước Iniesta, Mascherano cũng chia tay đội tuyển Argentina sau thất bại 3-4 trước Pháp ngày hôm qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.