Vòng 32 Premier League, Manchester United - Swansea (2-0)

Sanchez nổ súng, De Gea xuất thần, MU thắng nhanh

(PLO)- Hai bàn thắng chỉ trong 20 phút đầu tiên hiệp 1 của Lukaku và Sanchez đã giúp Manchester United giành chiến thắng 2-0 trước Swansea City ở vòng 32 Premier League.

MU bước vào trận đấu này với bộn bề rối ren vì những vấn đề nội tại. Nhưng dường như sau cuộc họp khẩn của HLV Jose Mourinho với toàn đội, M.U đã quán triệt tư tưởng nên họ nhập cuộc cực tốt.

HLV Jose Mourinho và HLV Carlos Carvahal  tươi cười trước trận đấu.

Ở hiệp 1, đội chủ sân Old Trafford trình diễn lối chơi tấn công rực lửa không cho đội khách cơ hội nào. Và chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên của trận đấu, Man United đã hưởng thành quả là hai “trái ngọt”.

Ngay phút thứ 5, từ pha tấn công trực diện khung thành Swansea, bộ tam Lingard - Sanchez - Lukaku đã có pha phối hợp táo bạo để rồi Lukaku dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm đập chân hậu vệ Swansea đi luôn vào góc cao khung thành khiến thủ môn Fabianski bó tay mở tỉ số cho MU.

Lukaku dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thắng, Lukaku rồi Lingard liên tiếp có hai cơ hội dứt điểm nhưng không thành công. Nhưng sau đó không lâu, cầu thủ được người hâm mộ "quỷ đỏ" chờ đợi tỏa sáng nhất đã lên tiếng.

Phút 20, Lingard có pha chuyền bóng thông minh loại bỏ cả hàng thủ Swansea cho Sanchez thoát xuống dứt điểm nhanh và tinh tế, bóng đi chìm vào góc khiến pha bay người của Fabianski trở nên vô vọng. 2-0 cho MU.

Sanchez sút bóng quyết đoán ghi bàn thứ hai cho MU.

Sanchez vui mừng sau bàn thắng giải tỏa áp lực.

Những phút còn lại của trận đấu, MU vẫn chơi tấn công rất hay nhưng các chân sút của MU liên tục bỏ lỡ thời cơ, khi mà Lingard sút tung lưới Fabianski thì trọng tài không công nhận vì... Lukaku đã rơi vào thế việt vị.

Có thể nói, bộ tam Lingard - Sanchez - Lukaku đã có một hiệp đầu bùng nổ, đáng tiếc là Lingard lại không có bàn thắng cho riêng mình như hai người đồng đội. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về Man Utd.

Đầu hiệp 2, MU vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân. Có lẽ chính vì nhận thấy đối thủ phản kháng quá yếu ớt cũng như MU đang dẫn khoảng cách tương đối an toàn nên có thời điểm các cầu thủ đội chủ sân Old Trafford thi đấu lơ là. Điều đó khiến họ suýt chút nữa phải trả giá nhưng De Gea đã chơi tuyệt hay từ chối liền hai cơ hội trong vòng 2 phút của Swansea.

Phút 59, tiền đạo vào sân thay người Tammy Abraham xử lý rất hay trong vòng cấm rồi tung ra cú sút rất căng và hiểm ở cự ly gần, vậy nhưng không biết bằng cách nào, De Gea vẫn kịp phản xạ nhanh như điện xẹt tung người đẩy bóng ra ngoài.

Abraham bực tức vì dứt điểm khó mà vẫn không thể qua tay De Gea.

Ngay sau đó, vẫn lại là Abraham tung chân dứt điểm trong vòng cấm nhưng De Gea vẫn xuất thần nhoài người đẩy quả bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Thoát thua liên tiếp, các cầu thủ MU bắt đầu thi đấu cẩn trọng hơn.

Cả hai đội sau đó còn có vài tình huống tạo đột biến về phía khung thành của nhau nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. 2-0 cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Thắng trận, thầy trò HLV Mourinho đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Liverpool, bởi trận đấu sớm trước đó, Liverpool đã ngược dòng thành công thắng chủ nhà Crystal Palace 2-1.

Luka Milivojevic sớm mở tỉ số cho chủ nhà trên chấm 11 m ở phút 13. Nhưng hai bàn thắng trong hiệp 2 của Mane (49’) và Salah (84) đã giúp thầy trò HLV Kloop hoàn tất màn ngược dòng hoàn hảo.

Thắng trận 2-0, MU đòi lại vị trí thứ hai từ tay Liverpool.

Như vậy, Man United đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng kém đội dẫn đầu Man City 13 điểm. Trận đấu muộn giữa Man City với Everton diễn ra sau trận của MU gần một tiếng. Man United hơn đội xếp thứ ba Liverpool 2 điểm nhưng đá ít hơn một trận.

Đội hình ra sân của hai đội:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea 7; Valencia 6.5, Smalling 7, Lindelof 6.5, Young 6.5; Matic 7, Pogba 7.5; Mata 6 (McTominay 90+1), Lingard 8 (Herrera 75, 6), Sanchez 7 (Rashford 75); Lukaku 7.5.

Dự bị không sử dụng: Pereira, Bailly, Shaw, Martial.

Bàn thắng: Lukaku 5, Sanchez 20.

Swansea (5-4-1): Fabianski 6.5; Naughton 5.5, Van der Hoorn 5.5, Fernandez 6.5, Mawson 6, Olsson 6; Dyer 5 (Abraham 46, 7), Ki 5 (Carroll 46, 6.5), King 6; Clucas 5.5 (Routledge 55, 6); A Ayew 6.

Dự bị không sử dụng: Narsingh, Nordfeldt, Bartley, Roberts.

Trọng tài: Robert Madley 7

Khán giả: 75,038

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Jesse Lingard

Kết quả Premier League:

Bảng xếp hạng Premier League:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.