Ronaldo có hat-trick đầu tiên, Ibra bị đập tượng vẫn ngó lơ

(PLO)- Bị phá bức tượng tan nát nơi quê nhà nhưng Ibrahimovic vẫn ra sân thi đấu cực tốt ở San Siro, còn Ronaldo thì có hat trick đầu tiên ở Juventus...

Mùa thứ hai chơi Serie A trong màu áo Juventus, Ronaldo đã có cú hat trick đầu tiên, còn Ibrahimovic vừa mới có tin buồn chấn động nơi quê nhà Malmo, fan đập phá, xô đổ bức tượng chừng hơn hai tháng tuổi của Ibra.

Mùa thứ hai chơi cho Juventus, Ronaldo đã có hat trick

Tuy nhiên điều đó không làm cho trung phong huyền thoại nhất của bóng đá Thụy Điển bận tâm. Anh đã khoác áo đỏ-đen của nửa thành Milano. Trận này AC Milan hòa Sampdoria 0-0, một trận đấu không đến nỗi nào của AC Milan ghi nhận ngày Ibra trở về. AC Milan đang đứng vị trí thứ 12 với 22 điểm còn Sampdoria đứng thứ 16 với 16 điểm có được.

Ibrahimovic là một trung phong lão luyện. Ở tuổi 38, thể lực của Ibra còn cực kỳ sung mãn, hứa hẹn sẽ giúp đội bóng thành Milan rất nhiều khi lãnh đạo CLB này mời anh về giải cứu.

Ibrahimovic trở lại AC Milan dù không ghi bàn nhưng hứa hẹn tỏa sáng.

Trong khi đó mùa thứ 2 chơi cho Juventus, vòng 18 Serie A, đã chứng kiến Ronaldo có cú hat trick đầu tiên cho đội bóng thành Turin, giúp Juventus đánh bại Cagliari 4-0. Juventus đang đứng thứ nhì khi cùng 45 điểm với Inter nhưng thua hiệu số phụ.

Trong chiến thắng “4 sao” của Bà đầm già thành Turin, Ronaldo có cú hat-trick, bàn còn lại do công Higuain ghi.

Vòng 18 Serie A chứng kiến hai tiền đạo tuổi băm với những cung bậc khác nhau. Trước đây Ronaldo cũng được tạc tượng nơi quê nhà ở Bồ Đào Nha, cũng bị fan phê phán là bức tượng xấu, giống như gã… cà chớn, vì nụ cười và gương mặt không đẹp.

Còn vài ngày trước thì bức tượng toàn thân của Ibra trước sân bóng Malmo cao 3 m nặng nửa tấn bằng đồng sau ít tháng khánh thành đã bị fan Malmo sơn quét, đập quá, đỉnh điểm là tối thứ Bảy tuần rồi họ “hạ gục” bức tượng. Nguyên nhân là vì fan Malmo cảm thấy Ibra phản bội khi bỏ tiền ra mua 25% cổ phần Hammarby, một CLB kỳ phùng địch thủ của Malmo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.